10/05/2018 04:57 GMT+7

​Không thắng Huddersfield, Chelsea cạn hi vọng dự Champions League

H.LAM
H.LAM

TTO - Hi vọng giành vé dự Champions League mùa giải tới của Chelsea mong manh hơn bao giờ hết sau khi thầy trò HLV Antonio Conte bị Huddersfield Town cầm chân 1-1 trên sân nhà ở trận đá bù vòng 35 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) vào sáng 10-5 (giờ VN).

Niềm vui của các cầu thủ Huddersfield sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ Huddersfield sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea. Ảnh: REUTERS

Trận này, Chelsea áp đảo từ đầu tới cuối với thời gian cầm bóng lên tới 82%. Tuy nhiên, trước một Huddersfield chơi tử thủ với mục tiêu giành điểm cho cuộc chiến trụ hạng, các học trò HLV Conte đã thi đấu bế tắc và không tìm được đường vào khung thành thủ môn Jonas Loessl.

Video clip trận Chelsea hòa Huddersfield 1-1

Thậm chí, Chelsea còn phải vào lưới nhặt bóng trước sau pha phản công chớp nhoáng của đội khách ở đầu hiệp 2. Phút 50, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Laurent Depoitre phá bẫy việt vị thoát xuống vượt qua cả thủ thành Caballero rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, mở tỉ số cho Huddersfield.

Alonso (phải) ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho Chelsea. Ảnh: REUTERS
Alonso (phải) ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho Chelsea. Ảnh: REUTERS

Sau bàn thua, Chelsea gia tăng sức ép dữ dội nhưng tất cả những gì các học trò HLV Conte làm được chỉ là bàn gỡ 1-1 có phần may mắn của hậu vệ Marcos Alonso (Jorgensen phá bóng trúng đầu Alonso vào lưới) ở phút 62.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Chelsea sau trận hòa Huddersfield. Ảnh: REUTERS
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Chelsea sau trận hòa Huddersfield. Ảnh: REUTERS

Hòa trận này, Chelsea xếp thứ năm với 70 điểm, kém Liverpool 2 điểm. Nếu muốn đoạt vé dự Champions League, Chelsea buộc phải đá bại Newcastle ở lượt đấu cuối (13-5) và cầu mong Liverpool trắng tay trước Brighton trên sân Anfield.

Các cầu thủ Huddersfield ăn mừng sau khi trụ hạng thành công. Ảnh: REUTERS
Các cầu thủ Huddersfield ăn mừng sau khi trụ hạng thành công. Ảnh: REUTERS

Trái ngược với sự thất vọng của Chelsea, các cầu thủ Huddersfield đã ăn mừng điên cuồng sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Bởi với một điểm giành được trước Chelsea, thầy trò HLV David Wagner có trong tay 37 điểm, hơn Swansea City 4 điểm và chính thức giành vé trụ hạng.

Niềm vui của Kane sau khi ghi bàn cho Tottenham. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của Kane sau khi ghi bàn cho Tottenham. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, việc Chelsea sảy chân cũng đem đến niềm vui cho Tottenham. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Tottenham đã đá bại Newcastle 1-0 trên sân Wembley nhờ pha ghi bàn duy nhất của tiền đạo Harry Kane ở phút 50.

Với chiến thắng này, Tottenham vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 74 điểm, hơn Chelsea 4 điểm và trở thành đội bóng thứ ba đoạt vé dự Champions League mùa giải tới sau hai đội bóng thành Manchester.

M.C thiết lập 3 kỷ lục mới

M.C đã lập 3 kỷ lục mới tại Premier League sau khi đá bại Brighton. Ảnh: REUTERS
M.C đã lập 3 kỷ lục mới tại Premier League sau khi đá bại Brighton. Ảnh: REUTERS

Manchester City (M.C) đã lập 3 kỷ lục mới tại Premier League khi đá bại Brighton & Hove Albion 3-1 trên sân Etihad.

Các bàn thắng của M.C được ghi do công Danilo (16’), Bernardo Silva (34’) và Fernandinho (72’). Thắng trận này, M.C đã thiết lập kỷ lục mới về số điểm giành được trong một mùa giải với 97 điểm, nhiều hơn kỷ lục cũ do Chelsea lập ở mùa giải 2004-2005 hai điểm.

Với ba bàn thắng ghi được ở trận này, M.C cũng đã thiết lập kỷ lục về số bàn thắng trong một mùa giải với 105 bàn, nhiều hơn kỷ lục cũ do Chelsea lập ở mùa giải 2009-2010 hai bàn. Ngoài ra, đây cũng là chiến thắng thứ 31 của thầy trò HLV Pep Guardiola từ đầu mùa, phá kỷ lục do Chelsea lập ở mùa giải trước với 30 trận thắng.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên