21/05/2018 08:50 GMT+7

Khi là kẻ mạnh, Mourinho rất tầm thường

HOÀI VINH
HOÀI VINH

TTO - Jose Mourinho thường đạt được điều mình muốn khi bị đẩy vào thế yếu và dễ phạm sai lầm nếu là kẻ mạnh hơn. Không may cho các cổ động viên Manchester United, nghịch lý đó lại ứng nghiệm trong trận chung kết FA Cup với Chelsea.

Khi là kẻ mạnh, Mourinho rất tầm thường - Ảnh 1.

Mourinho luôn bối rối khi được xem là kẻ mạnh hơn - Ảnh: REUTERS

Con người Mourinho không hề phức tạp như chúng ta nghĩ. Khi còn trẻ, ông thầy của Manchester United chứng kiến người cha huấn luyện viên làm việc trong cảnh bấp bênh, luôn có nguy cơ mất việc.

Tuổi thơ sống hồi hộp nương theo công việc của cha khiến Mourinho rất sợ thất bại và luôn tìm cách bước đến chiến thắng vững chắc nhất khi theo nghiệp huấn luyện.

Với Mourinho, bóng đá trở thành môn thể thao rất đơn giản. Đội thua là những người phải vào lưới nhặt bóng nhiều hơn. Nó không phải là môn nghệ thuật như những gì Arsene Wenger vẫn nói hằng ngày.

Triết lý của ông thầy người Bồ Đào Nha rất rõ ràng, muốn thắng trận trước hết phải không để lọt lưới. Mourinho có một niềm tin mãnh liệt rằng, đội cầm bóng nhiều hơn dễ mắc sai lầm hơn. Không có bóng, không có sai lầm.

Do đó, Mourinho chưa bao giờ dạy cầu thủ cách kiểm soát bóng nhưng lại có dư thừa những món đòn trừng phạt đối phương.

Sự nghiệp của Mourinho thành công theo cách như vậy. Kể từ ngày ông đưa Porto lên đỉnh châu Âu cách đây 14 năm đến bây giờ, triết lý ấy vẫn không thay đổi. Dù có đến đội bóng nào, Mourinho cũng áp dụng triết lý đó. Ngay cả Real Madrid cũng phải phòng ngự trước Barcelona.


Đó là lý do tại sao Manchester United có thể thắng cả 5 "ông lớn" của Premier League trong giai đoạn lượt về nhưng cũng có thể dễ dàng để thua Newcastle, West Brom và Brighton.

Gặp phải đối thủ yếu mang tâm lý phòng ngự, tất nhiên Manchester United sẽ kiểm soát thế trận. Nhưng Mourinho đâu có dạy đội bóng cách tấn công nên khi có bóng trong chân, các cầu thủ của ông chẳng biết phải làm gì.

Khi là kẻ mạnh, Mourinho rất tầm thường - Ảnh 2.

Điều này đã lại tái diễn troong trận chung kết Cúp FA.

Antonio Conte hiểu rất rõ điều đó nên Chelsea đã "hạ mình" phòng ngự và mời gọi Manchester United dâng lên tấn công. Ai cũng biết rằng nếu Mourinho là bậc thầy phòng ngự phản công thì lối chơi này là DNA của một HLV người Ý như Conte.

Khi "quỷ đỏ" buộc phải trở thành những người chủ động cũng là lúc Mourinho lộ ra sở đoản. Manchester United kiểm soát bóng gấp đôi Chelsea nhưng không hề biết cách tấn công. Hãy nhìn xem các cầu thủ Manchester United làm gì trước khung thành Chelsea?

Họ giữ bóng, chuyền qua chuyền lại rồi đưa bóng ra biên và trở lại phương án tối giản nhất của bóng đá: tạt cánh đánh đầu. Kết quả của những đợt tấn công này là không có kết quả nào cả.

Muốn Mourinho thắng hãy để Manchester United phòng ngự. Mourinho không thể thành công bằng một con đường khác. Nó giống như việc, chúng ta không thể bắt Wenger dựng xe buýt trước khung thành dù đối thủ là Manchester City.

Bế tắc trong tấn công rồi cuối cùng điều Mourinho ám ảnh nhất cũng đã đến: đội cầm nhiều bóng hơn đã phạm sai lầm.

Chỉ với một đường chuyền dài vượt tuyến, Eden Hazard đã buộc Phil Jones phải phạm lỗi sau một pha đua tốc độ. Phạt đền và Chelsea vượt lên dẫn trước theo đúng cái cách mà họ đã trừng phạt những đối thủ cầm bóng nhiều hơn mùa này.

Nếu Chelsea với áp lực phải thắng là đội dồn ép còn Manchester United phải chống đỡ, kết quả trận đấu có lẽ đã khác. Khi lâm vào thế yếu, đội bóng của Mourinho sẽ giàu sức phản kháng hơn.

Khi là kẻ mạnh, Mourinho rất tầm thường - Ảnh 3.

Bổ nhiệm một huấn luyện như Mourinho, Manchester United chấp nhận từ bỏ truyền thông đá phóng khoáng để đổi lấy thành tích. Và khi "quỷ đỏ" không thể đạt được thành tích như mong muốn, họ chỉ còn biết tự trách mình.

Chỉ tiếc cho các cổ động viên Manchester United - những người bơ vơ không biết đội bóng của mình cuối cùng sẽ đi về đâu với lối chơi như vậy!

Hazard giúp Chelsea vớt vát mùa giải bằng Cúp FA Hazard giúp Chelsea vớt vát mùa giải bằng Cúp FA

TTO - Hazard độc diễn và bị phạm lỗi trong vòng cấm. Rồi chính tiền vệ người Bỉ sút thành công, ghi bàn duy nhất ở phút 22 giúp Chelsea thắng Manchester United 1-0 trong trận chung kết Cúp FA.

HOÀI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên