05/08/2018 09:55 GMT+7

Hai nam sinh chế cánh tay robot phẫu thuật từ xa

TƯỜNG HÂN - PHƯƠNG NAM
TƯỜNG HÂN - PHƯƠNG NAM

TTO - Tranh thủ sau giờ học và nghiên cứu, hai nam sinh cuối cấp nhận đủ việc làm thêm, chụp ảnh, giao hàng, buôn bán... để có tiền nuôi sống dự án Cánh tay robot ứng dụng phẫu thuật từ xa.

Hai nam sinh chế cánh tay robot phẫu thuật từ xa - Ảnh 1.

Dốc sức cho dự án robot, Huy và Linh vừa được tuyển thẳng vào ĐH FPT và nhận học bổng từ ĐH Fulbright - Ảnh: TƯỜNG HÂN

Sản phẩm lần lượt giành giải thưởng cao nhất tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật, hội thi Tin học trẻ TP.HCM. Hai tác giả trẻ đó là Võ Hiếu Linh và Nguyễn Hữu Huy - cựu học sinh Trường THPT Gia Định, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Mô phỏng cử động bàn tay người, cánh tay robot có thể cầm nắm một số vật thể lớn, dùng dao cắt trên đường thẳng. Lấy cảm hứng từ phim ảnh, hai nam sinh mày mò trên Internet và tin rằng có thể làm được từ "hai bàn tay trắng".

Làm tới đâu học tới đó, cả hai tự nhận đã "lớn khôn" qua những lần thử nghiệm. "Mạch bị cháy rất nhiều lần, cảm biến dùng lâu ngày dễ sinh sai số, cứ thay thế sẽ rất tốn kém", Hiếu Linh kể lại.

"Để khắc phục hạn chế phần cứng, nhóm tìm cách cải thiện phần mềm, thường xuyên kiểm tra mức sai số, đảm bảo độ nhạy và chính xác. Dù khó, hai đứa chưa bao giờ muốn bỏ cuộc".

Dấn thân vào "cuộc chơi" robot nhiều hao tốn, nhóm tác giả vừa xoay xở chuyên môn vừa giải quyết bài toán "tiền đâu" cho nghiên cứu.

"Bất cứ công việc gì có thể kiếm ra tiền, thậm chí sai vặt hai đứa đều sẵn sàng", Huy nói. Cả hai không nghĩ đây là cuộc đầu tư sinh lời xét về yếu tố tiền bạc, thời gian, công sức mà muốn thử làm để biết khả năng của mình đến đâu, đam mê này có thật sự mạnh mẽ để tiếp tục theo đuổi trên con đường đại học?

"Quả thật, hành trình với cánh tay robot đã cho nhóm nhiều bài học, trải nghiệm quý giá về chuyên môn lẫn cuộc sống", Huy chia sẻ.

Hiện tại, nhóm tác giả củng cố sản phẩm để tham dự hội thi Tin học trẻ toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 8-8 tại TP Vũng Tàu.

Cậu học trò lớp 9 "lượm rác" về nhà để sáng chế Cậu học trò lớp 9 'lượm rác' về nhà để sáng chế

TTO - Đi học, thấy gì còn dùng được Lê Tùng Bách cũng xin lượm, ràng lên xe đạp chở về. Bị chọc ghẹo là đem rác về nhà, Bách vẫn vui vì được thỏa đam mê sáng chế.

TƯỜNG HÂN - PHƯƠNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên