05/03/2013 01:45 GMT+7

Đức Thịnh dụ kẻ thù đến ngôi nhà ma

ÚT CẦN THƠ
ÚT CẦN THƠ

TTC - Trong khu rừng hoang vắng, có một đoàn phim đang mò mẫm tìm đường đến một ngôi nhà hoang mà ai cũng bảo là nhà ma để thực hiện bộ phim kinh dị. Mấy ngày trôi qua chưa tiếp cận được ngôi nhà mà có nhiều chuyện bất thường xảy ra, ai cũng ớn chè đậu và muốn thoái lui. Nhưng thật ngộ khi Dành (tác giả kịch bản phim - NSUT Đức Thịnh đóng) cứ thúc mọi người đi tới.

ts8PVxks.jpgPhóng to

Anh còn biết cả chuyện cứ đúng đêm trăng tròn đỏ như màu máu sẽ xuất hiện một con đường đi tới ngôi nhà. Rồi ngày đó cũng tới, khi đoàn phim tiến sát đến căn nhà bí ẩn từng có một phụ nữ tự sát vì tình, tự nhiên có một số người mất tích. Phải chăng họ bị… ma bắt? Tại sao Dành lại dụ mọi người đến với ngôi nhà ma?...

Đó là câu chuyện mà vở kịch Trăng máu (kịch bản: Xuyên Lâm; đạo diễn: Diệp Tiên, với sự góp mặt của các diễn viên: Ái Châu, Xuân Trang, Thanh Sơn, Đức Huy…) muốn gởi đến khán giả của sân khấu kịch Phú Nhuận trong năm mới. Vở mang màu sắc kinh dị nên rất hợp với khán giả khoái cảm giác mạnh.

f4fDjksd.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 471 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ÚT CẦN THƠ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tuổi Trẻ