08/02/2018 21:52 GMT+7

Dễ thương khi họa sĩ Huế vẽ tranh chó nhân năm Mậu Tuất

MINH AN
MINH AN

TTO - Những con chó qua góc nhìn của họa sĩ Huế vừa tình, vừa hài hước, vừa dí dỏm.

Dễ thương khi họa sĩ Huế vẽ tranh chó nhân năm Mậu Tuất - Ảnh 1.

Nhiều người tham quan triển lãm "Cờ hó ngó cờ tây" cùng chụp ảnh lưu niệm bên những bức tranh chó ngộ nghĩnh - Ảnh: MINH AN

Những sân chơi hội họa Mậu Tuất của họa sĩ Huế vừa khai mạc chiều 8-2. 

Như mọi năm, phòng tranh Art Gallery Sông Như của họa sĩ Đặng Mậu Tựu nằm bên trong kiệt 7 đường Nguyễn Công Trứ, TP Huế, lại mở cửa chào đón người yêu tranh con giáp. 

Năm con gì thì vẽ con đó, và con chó là chủ đề của năm Mậu Tuất cận kề đã được họa sĩ Tựu cùng những bạn vẽ của mình thể hiện trong thời gian ngắn trước khi trình làng.  

Người xem được thấy lại thêm lần nữa nét thân thương của loài vật gần gũi nhất với con người. 

Với chủ đề "Cờ hó ngó cờ tây", một cách chơi chữ "chó", triển lãm đã khai mạc chiều 8-2 thu hút đông đảo người xem.

Ở đó, 26 tác phẩm của 15 tác giả đã khắc họa hình tượng con chó dưới góc nhìn vô cùng thú vị trên nền các chất liệu như sơn mài, acrylic, nghệ thuật trúc chỉ...

Mỗi góc nhìn về con chó Mậu Tuất ẩn chứa sự đa dạng và cảm xúc. Có khi uy nghiêm, nhưng cũng lắm lúc dữ tợn, hay đơn thuần là con chó đá ven đường...

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu, cho biết đây là triển lãm con giáp lần thứ 14 được ông và nhiều bạn vẽ duy trì thực hiện như là cách đón Tết riêng và chia sẻ đến người yêu nghệ thuật mỗi độ tết đến xuân về. 

"Vẽ tranh con giáp dịp cuối năm giờ đây như một món ăn tinh thần, thiếu là không chịu được", ông Tựu chia sẻ. Triển lãm mở cửa đón người xem đến hết ngày 2-3 (15 tháng Giêng năm Mậu Tuất).  

Xem một số bức tranh tại triển lãm:

Dễ thương khi họa sĩ Huế vẽ tranh chó nhân năm Mậu Tuất - Ảnh 2.

Tác phẩm "Gia đình" của họa sĩ Đặng Mậu Tựu - Ảnh: MINH AN

Dễ thương khi họa sĩ Huế vẽ tranh chó nhân năm Mậu Tuất - Ảnh 3.

Tác phẩm Vườn cấm của Lê Hòa - Ảnh: MINH AN

Dễ thương khi họa sĩ Huế vẽ tranh chó nhân năm Mậu Tuất - Ảnh 4.

Tác phẩm Sống cùng trời đất của Đặng Mậu Tựu - Ảnh: MINH AN

Dễ thương khi họa sĩ Huế vẽ tranh chó nhân năm Mậu Tuất - Ảnh 5.

Một người yêu tranh chăm chú xem bức tranh chó Mậu Tuất - Ảnh: MINH AN

Dễ thương khi họa sĩ Huế vẽ tranh chó nhân năm Mậu Tuất - Ảnh 6.

Tác phẩm "Ban mai" của Đặng Thu An - Ảnh: MINH AN

Dễ thương khi họa sĩ Huế vẽ tranh chó nhân năm Mậu Tuất - Ảnh 7.

Tác phẩm "Chó đá" của tác giả Nguyễn Quốc Sơn - Ảnh: MINH AN

Cùng chiều 8-2 tại tòa soạn tạp chí Sông Hương (9 Phạm Hồng Thái, TP Huế) cũng đã diễn ra triển lãm "Mừng xuân Mậu Tuất 2018" do Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức.

Có 33 bức tranh vẽ bằng nhiều chất liệu như acrylic, màu nước, hoa lá ép, sơn mài, tổng hợp… được trưng bày lại triển lãm.

Những bức tranh chủ yếu thể hiện tình yêu của con người và mùa xuân, giữa con người và con người, trong đó, đáng chú ý có nhiều bức tranh vẽ về chó - con giáp của năm được nhiều người trầm trồ khen ngợi.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 23-2.

8-2 hoa si hue ve tranh cho (9)

Tác phẩm "Bin của tôi" của Dương Văn Kính - Ảnh: MINH AN

Họa sĩ Huế vẽ tranh chó đón năm Tuất - Ảnh 8.

Tác phẩm "Tuất" của Phạm Quang Trinh - Ảnh: MINH AN

MINH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên