12/12/2018 09:06 GMT+7

Cuộc sống sao đáng yêu quá

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Khi Bi đứng lên, định tính tiền thì vị khách ngồi đối diện bảo: "Tôi mời anh tô bún nhé, tôi gửi tiền rồi". Cũng khá ngạc nhiên, Bi tui cũng chỉ biết cảm ơn ông ấy.

1. Sáng Bi tui đi ăn bún cá Châu Đốc ở vỉa hè đường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM. Quán đông, Bi tui ngồi đối diện một người đàn ông trung niên. Trên bàn không có đũa muỗng, Bi bèn qua bàn khác lấy và tiện thể lấy luôn cho người lạ ngồi đối diện. Khá ngạc nhiên, ông ấy từ tốn cảm ơn.

Ngồi ăn, tui và ông ấy cũng chẳng nói gì với nhau. Ăn xong, ông ấy đứng lên đi trước. Lúc đầu, tui nghe sau lưng nhân viên phục vụ nói 35 ngàn, rồi lại nghe cậu ấy nói 70 ngàn. Bi đứng lên, định tính tiền thì ông ấy bảo: "Tôi mời anh tô bún nhé, tôi gửi tiền rồi". Cũng khá ngạc nhiên, Bi tui cũng chỉ biết cảm ơn ông ấy.

2. Vô cơ quan, đầu tuần, chị phát nhuận bút nói ghé nhận giúp một cộng tác viên thân thiết của Bi. Tổng cộng được 4,35 triệu đồng. Bi nhắn cho tác giả bảo Bi giữ nhuận bút của ông, hôm sau Bi sẽ mang qua gửi cho ông. Tác giả nhắn lại: "Cảm ơn anh. Tôi sẽ tìm hiểu xem có quỹ từ thiện xã hội nào đó để đóng góp vào...".

Bỗng thấy cuộc sống sao đáng yêu quá!

Em ước mơ gì? Em ước mơ gì?

TTO - Hôm qua, sau khi đội bóng đá VN thắng Philippines vào chung kết, cô giáo môn giáo dục công dân vào lớp.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên