13/12/2018 22:37 GMT+7

Có nên gieo vào đầu trẻ niềm tin về ông già Noel?

MAI THI
MAI THI

TTO - Xưa nay ông già Noel vẫn luôn là một hình ảnh quá đỗi đẹp đẽ, lung linh trong tâm trí trẻ thơ. Nhưng dịch vụ 'ông già Noel' tặng quà có làm trẻ hụt hẫng?

Có nên gieo vào đầu trẻ niềm tin về ông già Noel? - Ảnh 1.

Trẻ nhỏ thích thú khi được ông già Noel tặng bong bóng - Ảnh: THỦY NGỌC

Có nên gieo vào đầu trẻ niềm tin về ông già Noel? Câu hỏi này có lẽ là nỗi trăn trở của nhiều ông bố bà mẹ. Người ta lập luận rằng chẳng nên nói dối con cái bởi khi niềm tin của trẻ về ông già Noel bị sụp đổ thì sẽ oán trách bố mẹ và không còn tin người nữa. Tôi lại không nghĩ thế.

Từ xưa đến nay, ông già Noel vẫn luôn là một hình ảnh quá đỗi đẹp đẽ, lung linh trong tâm trí trẻ thơ. Bao đứa trẻ đã mơ về một ngày duy nhất trong năm, cháu sẽ viết thư cho ông, kể những việc tốt cháu đã làm và không quên "xin" ông một món quà tuổi thơ. 

Tiếng leng keng của chuông vàng, đàn tuần lộc kéo xe trượt tuyết, ông già hiền hậu chui vào từ ống khói và âu yếm đặt món quà như phần thưởng vào chiếc tất cạnh giường… đã theo vào giấc ngủ.

Giấc mơ hồng đã nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, tưới tắm dòng nước mát lành vào một góc tuổi thơ. Để rồi như phép mầu của trang cổ tích, kí ức tuổi thơ của con lấp lánh những niềm vui khó tả.

Giấc mơ hồng ấy đã khéo léo uốn nắn con trẻ vào việc tốt, điều hay và sự thiện lương trong tâm hồn. Bao đứa trẻ tinh nghịch, ngỗ ngược nhờ ông già Noel mà trở nên ngoan ngoãn hơn, thuần tính hơn, chăm chỉ hơn, nề nếp hơn để mong nhận được quà của ông.

Giấc mơ hồng ấy cũng đã sưởi ấm biết bao trái tim giá lạnh giữa cảnh đời khốn khó. Bởi ông già Noel là hiện thân của lòng bao dung, bác ái, sự sẻ chia, đùm bọc. 

Mùa Noel còn là mùa cho đi yêu thương. Các con sẽ mơ về phép màu, lòng tốt và niềm tin vào những điều thánh thiện.

Nhưng... hình ảnh những ông già áo đỏ râu trắng tấp nập chuyển quà trên đường ngày nay có làm trẻ hụt hẫng không?

Dịch vụ chuyển phát quà nở rộ với những ông già Noel được đóng giả. Ông già Noel sẽ cưỡi xe máy, đi ôtô chứ chẳng có chiếc xe tuần lộc nào kéo. Ông già Noel xuất hiện hàng loạt chứ chẳng phải duy nhất.

Rồi nhà mình không có ống khói, ông già Noel vào cách nào đây?

Rồi ông già Noel chỉ tặng quà cháu này mà bỏ quên cháu kia bởi bố mẹ cháu không đặt dịch vụ chuyển quà.

Rồi có cả ông già Noel quên đeo râu, mang dép lê bước xoành xoạch…

Bao thực tế trần trụi sẽ trêu ngươi, thách thức giấc mơ cổ tích ta đã cố gieo vào đầu trẻ. Trẻ sẽ tò mò, sẽ hỏi han và sẽ "vỡ mộng". Bố mẹ nên làm gì?

Ai cũng có một thời tuổi thơ để mơ về ông già Noel, nhưng rồi đứa trẻ nào cũng sẽ lớn lên. Sẽ đến lúc các con phát hiện những điều không có thật giữa cuộc đời. Đây chính là thời điểm thích hợp để chúng ta nói về lòng yêu thương, quan tâm, nâng niu con của bố mẹ và người thân.

Hãy kiên nhẫn, khéo léo giải thích cho con về ông già Noel để con hiểu được điều tốt trong những lời nói dối ngày xưa của người lớn.

Các con sẽ hiểu ra và cảm ơn bố mẹ vì đã tô hồng tuổi thơ con bằng hình ảnh ông già Noel và những phép màu. Rồi như một vòng tuần hoàn, các con sẽ là bố, là mẹ, gieo vào thế hệ trẻ tiếp theo niềm tin vào ông già Noel…

Mùa Giáng sinh năm nay đã điểm nhịp, bạn đã dũng cảm "nói dối" đứa con bé bỏng của mình về ông già Noel chưa? 

Đừng ngần ngại cùng con vẽ giấc mơ cổ tích, và cũng đừng ngại ngần khẳng định bố mẹ chính là ông già Noel suốt một thời tuổi thơ của con!

Huyện Nhà Bè thu hồi văn bản Huyện Nhà Bè thu hồi văn bản 'trường học không tổ chức Noel' do 'nhầm lẫn'

TTO - Trường học không được tổ chức hoạt động Noel là nội dung văn bản được phòng GD-ĐT huyện Nhà Bè, TP.HCM, ký ngày 5-12 gửi đến hiệu trưởng các trường trên địa bàn huyện.

MAI THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên