29/11/2017 08:26 GMT+7

Chuyện thường ngày: Một thái độ tử tế

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Câu chuyện từ nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, ông viết trên Facebook. Câu chuyện quá đẹp từ người giao báo. Bút Bi cảm ơn những người giao báo thầm lặng cho Tuổi Trẻ được đi muôn nơi.

Chuyện thường ngày: Một thái độ tử tế - Ảnh 1.

Nét chữ dễ thương và lời xin lỗi dễ thương

"Tối hôm qua tôi về nhà mở thùng báo lấy tờ Tuổi Trẻ hằng ngày thì thấy có mảnh giấy đính kèm của người đưa báo. Tôi đọc và có được một niềm vui từ thái độ tử tế của người làm công này. 

Báo đưa đều đặn hằng ngày và khi có công việc phải chậm ngày thì có lời báo trước và xin lỗi. Tôi đã theo số điện thoại để lại gửi lời cám ơn đến người đó. 

Và tôi cũng cám ơn báo Tuổi Trẻ đã chọn được những người phát hành báo tử tế, có trách nhiệm với người đọc báo mình.

(Lời nhắn viết rằng: Kính thưa ông, do gia đình cháu có việc vào ngày thứ ba 28-11 nên cháu xin phép nghỉ giao báo. Ngày thứ tư 29-11 cháu giao bù! Cháu xin chân thành cám ơn ông! Điện thoại: 0167xxxxxx)".

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên