25/11/2018 13:43 GMT+7

CĐV Myanmar làm thơ khóc đội nhà

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Mạng xã hội Facebook đã trở thành... diễn đàn thơ ca, khi rất nhiều bài thơ "thất tình" được các CĐV Myanmar sáng tác sau khi đội tuyển Myanmar thất bại 0-3 trước Malaysia trên sân Bukit Jalil.

CĐV Myanmar làm thơ khóc đội nhà - Ảnh 1.

Một CĐV nữ Myanmar khóc nức nở sau khi chứng kiến đội nhà thảm bại - Ảnh: Facebook

CĐV Myanmar làm thơ khóc đội nhà - Ảnh 2.

"Người ơi nước mắt hoen mi rồi". Nhìn hình ảnh này chợt nhớ đến bài hát Ước mi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: Facebook

CĐV Myanmar làm thơ khóc đội nhà - Ảnh 3.

"Nước mắt đàn ông"! Khi chạm đáy nỗi đau thì đàn ông cũng rơi lệ như ai - Ảnh: Facebook

Trận thua này đã khiến các CĐV Myanmar rơi từ "thiên đường xuống địa ngục", khi trước đó họ tràn đầy hi vọng về một giải đấu thành công rực rỡ thì giờ đây họ lại đón nhận kết cục nghiệt ngã với việc đội nhà sớm chia tay với AFF Cup 2018. CĐV Myo Htike mở đầu cho màn than khóc này với những dòng status (trạng thái) đầy tâm trạng: "Tất cả hi vọng giờ chỉ còn là nỗi đau".

CĐV Wai Phyo Min viết hẳn một bài thơ để than khóc: "Các bạn đã chìm đắm, không thấy lối về. Những người con của tổ quốc, cùng trầm luân với các bạn. Tôi không còn cảm xúc, cũng chẳng muốn yêu thương. Những chiếc áo đấu giờ chỉ gợi nhớ nỗi đau. Bạn không xứng đại diện cho quốc gia, bạn không xứng đại diện cho niềm tin của mỗi gia đình". 

"Thi sĩ" Naung Win Aung cũng viết: "Bất cứ ai cũng muốn, vươn đến những tầm cao. Còn nỗi đau thất bại, sẽ dành để tặng ai. Thôi thì cứ chán nản và cứ việc than van. Hết đau ta đứng dậy, làm lại một cuộc đời, lại chờ vinh quang đến".  

Yan Naung Wun cũng viết bài thơ với giọng trách móc: "Tôi chỉ là chiếc bóng, đi theo bạn suốt năm tháng cuộc đời. Khi buồn tôi muốn gọi, nhưng chẳng ai đáp lời. 1 lần, 2 lần, 3 lần...100 lần vẫn không thấy hồi âm... nỗi đau cứ âm thầm da diết". 

Còn rất nhiều bài thơ khác nữa của các CĐV Myanmar đăng tải trên thi đàn của Facebook, với nội dung không ngoài việc tiếc nuối và trách móc cho thất bại của tuyển Myanmar. Trong đó cũng có nhiều lời chê bai đối với HLV Antoine Hey và các học trò, nhưng hầu hết đều tin tưởng về một tương lai tươi sáng cho bóng đá Myanmar sau những trận đấu ấn tượng ở AFF Cup 2018.  

Malaysia cần Malaysia cần 'siêu động lực' để vượt qua Myanmar

TTO - HLV Tan Cheng Hoe đã kêu gọi các học trò phải thể hiện "siêu động lực" để giúp Malaysia đá bại Myanmar trên sân nhà Bukit Jalil ngày 24-11 ở trận đấu quyết định chiếc vé vào bán kết của bảng A.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên