16/12/2018 11:19 GMT+7

Bóng đá kết nối yêu thương

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Trái bóng lăn ở sân Mỹ Đình, cuộc chiến bắt đầu cho chiếc cúp vô địch, hàng triệu cổ động viên cả nước hò reo tiếp sức cho những chàng trai trẻ. Niềm vui ấy lan tỏa vào cả mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bóng đá kết nối yêu thương - Ảnh 1.

Các bạn trẻ tại Làng trẻ em SOS Đà Nẵng vỡ òa sau bàn thắng mở tỉ số đẳng cấp của Anh Đức. Theo các bảo mẫu tại đây, niềm đam mê bóng đá của các bạn lớn đến mức hễ trận nào có đội tuyển Việt Nam thi đấu là phải nghỉ học để xem bằng được - Ảnh: TẤN LỰC

Ở nơi mà ngỡ chỉ có nỗi đau, sự bất hạnh và những muộn phiền như bệnh viện, trại giam, trung tâm cai nghiện, làng trẻ mồ côi... nhiều người đã gác lại cuộc chiến của riêng mình để hòa vào niềm vui chung.

Tại các bệnh viện, những ống truyền dịch vẫn đang hoạt động, những vốc thuốc còn chưa kịp uống, những khuôn mặt thâm quầng sau những đợt dài hóa trị... bỗng trở nên tươi vui theo mỗi đợt lên bóng của các chàng trai áo đỏ, hay thấp thỏm khi chứng kiến đội nhà chống đỡ một pha bóng. Họ quên mất mình cũng đang có một cuộc chiến sống còn, có lẽ tình yêu và niềm tự hào đã lôi họ bước qua ranh giới của sự chịu đựng.

Còn tại làng SOS, trường chuyên biệt, những khiếm khuyết cơ thể, tinh thần cũng không thể ngăn niềm vui trào dâng trong họ. Yêu thương được kết nối khi trái bóng lăn. Chúng ta thấy được triệu trái tim hòa vào một, tất cả cùng nắm tay, hò reo và hồi hộp dõi theo trái bóng lăn.

Trận chung kết AFF Cup ngày 15-11 là niềm hi vọng của mười năm đợi chờ, ai cũng trông mong chiếc cúp sẽ ở lại Mỹ Đình. Và với những người đang chống chọi với nghịch cảnh, mong mỏi ấy còn lớn hơn.

Họ chẳng thể biết được ngày mai cơn đau có buông tha mình, hay trận bóng này sẽ là lần cuối cùng họ tham gia cổ vũ cùng đội tuyển hay không. Chỉ có hôm nay là thực tại và chúng tôi thấy họ - những người bỏ qua hết những nghịch cảnh xung quanh để hòa mình với tất cả tình yêu dành cho trái bóng tròn.

Bóng đá kết nối yêu thương - Ảnh 2.

Bé Thúy Hằng (12 tuổi) điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM được vẽ hình lá cờ lên mặt để cổ vũ đội tuyển Việt Nam - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bóng đá kết nối yêu thương - Ảnh 3.

Niềm vui vỡ òa của các cổ động viên khiếm thị Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Q.10, TP.HCM khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn 1-0 vào lưới Malaysia - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Bóng đá kết nối yêu thương - Ảnh 4.

Bé Minh Đức vỡ òa niềm vui khi đội Việt Nam ghi bàn thắng đầu tiên. Minh Đức (mắc ung thư máu đã 5 năm) đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học và truyền máu trung ương (Hà Nội) - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Bóng đá kết nối yêu thương - Ảnh 5.

Bệnh nhân Bệnh viện Truyền máu và huyết học TP.HCM theo dõi trận bóng dù đang truyền dịch và tiêm hóa chất để kích bạch cầu - Ảnh: TRẦN MAI

Bóng đá kết nối yêu thương - Ảnh 6.

Không khí cổ vũ bóng đá sôi động từ gia đình Công Phượng - Ảnh: DOÃN HÒA

Bóng đá kết nối yêu thương - Ảnh 7.

Học viên cổ vũ trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại Cơ sở xã hội thanh thiếu niên 2 (huyện Củ Chi, TP.HCM) - Ảnh: TUYẾT KIỀU

Bóng đá kết nối yêu thương - Ảnh 8.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức đội sơ cấp cứu lưu động để kịp thời cấp cứu những bệnh nhân chẳng may gặp tình huống nguy cấp khi xem bóng đá - Ảnh: XUÂN MAI

Kỳ diệu thay, bóng đá Việt Nam! Kỳ diệu thay, bóng đá Việt Nam!

TTO - Không chỉ thành tích thi đấu, xếp hạng tăng cao, bản lĩnh cầu thủ, tài năng ban huấn luyện trên đấu trường bóng đá của châu lục và khu vực, mà chính là niềm tin của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam về tương lai. Ngày vui chung như hội non sông!

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên