14/02/2019 09:07 GMT+7

Bí kíp 'chống ế' trăm trận trăm thắng mùa Valentine

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTO - Hành trình đi tìm nửa trái tim thất lạc luôn đầy thử thách. Dẫu vậy, các bạn trẻ không nên quá lo lắng, áp lực.

Nhân Valentine, hãy nghe những chia sẻ từ các 8X, 9X dưới đây để tham khảo cách họ đã, đang hoặc sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của thần tình yêu như thế nào.

Bí kíp chống ế trăm trận trăm thắng mùa Valentine - Ảnh 1.

Lê Mộc Miên - Ảnh: NVCC

Tận dụng tối đa công nghệ

Đối với tôi, "chống ế" là cuộc chiến trường kỳ chứ không phải riêng gì ngày Valentine. Nếu muốn "thoát ế" trong những dịp lễ thế này, bạn phải lập kế hoạch thật kỹ lưỡng.

Trong thời đại của công nghệ thì sử dụng các ứng dụng hẹn hò hay mạng xã hội đối với tôi đem lại rất nhiều lợi ích.

Hẹn hò trực tuyến cho bạn tiếp cận nhiều đối tượng hơn chỉ trong một vài cú chạm. Với quyết tâm "không dành cả thanh xuân để chờ đợi", tôi sử dụng ứng dụng hẹn hò vì vừa nhanh, vừa có tính chủ động hơn.

Về điểm trừ, trên mạng mọi thứ luôn ảo, nên bạn cần phải kiểm tra chéo thông tin của người ấy trên những nền tảng khác trước khi quyết định tìm hiểu kỹ hơn ngoài đời, tránh tình trạng "đời không như mơ, tình không như thơ".

Là dân làm truyền thông, tôi cũng hay ứng dụng mấy tuyệt chiêu "nghề nghiệp" vào chuyện hẹn hò, cưa cẩm. Tôi sẽ phân tích thông tin của bạn ấy thông qua hồ sơ và hành vi trên mạng xã hội để tìm hiểu về phong cách sống, có phải là người sống tích cực hay không, có phù hợp với mình không… từ đó lập chiến lược tiếp cận. Không dám chắc "trăm trận trăm thắng", nhưng ít nhất cũng giúp tôi khá nhiều trong việc tạo ra một cuộc gặp gỡ thoải mái, vui vẻ.

Những năm còn "ế", tôi vẫn tự tặng cho mình những món quà nho nhỏ bản thân rất thích như cái váy hay cây hoa, dặn mình phải yêu thương mình nhiều hơn, phải sống tích cực thì bản thân mình mới thu hút được những "sự tích cực" khác đến với mình. Cũng lâu lắm rồi, tôi không tham gia lập đàn cầu mưa nữa…

Lê Mộc Miên (chuyên viên một tập đoàn tư vấn nhân sự Nhật)

Tận dụng mọi cơ hội học hỏi "bí kíp" cưa cẩm

Valentine năm nay rơi vào ngày trong tuần nên tôi chắc chắn sẽ vẫn bận tối mắt tối mũi đi làm, dẫu vậy tối về tôi sẽ dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn thật ngon và xem một bộ phim tình cảm có diễn viên nam chính đẹp trai.

Nhiều người thường nói nếu chúng ta chưa tận hưởng được hạnh phúc khi ở một mình thì có thể chưa sẵn sàng, trưởng thành để có hạnh phúc lứa đôi lắm đâu.

Ngoài ra trong ngày Valentine, tôi cũng thường hẹn hò với những đứa bạn cùng cảnh ngộ để café, tán dóc với nhau về các "bí kíp" yêu đương, hoặc chia sẻ cho nhau những kế hoạch thú vị liên quan đến cộng đồng thay vì ngồi cám cảnh.

Tình yêu lứa đôi đúng là quan trọng đấy, nhưng cũng có rất nhiều điều trong cuộc sống còn quan trọng hơn. Nghĩ và làm những điều tốt đẹp thì chúng ta sẽ nhận về những điều tương tự.

Nguyễn Hoài Trâm (phát thanh viên Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM)

Bí kíp chống ế trăm trận trăm thắng mùa Valentine - Ảnh 2.

Bạn Nguyễn Hoài Trâm - Ảnh: NVCC

Tình yêu thật sự không cần quà cáp đắt tiền

Khi còn độc thân, tôi cũng như bao người, thường rơi vào trạng thái buồn và ganh tị với hạnh phúc nồng nàn của những cặp đôi khác. Nhưng tôi cố gắng tập hưởng thụ cảm giác được sống thoải mái, thảnh thơi khi độc thân…

Tôi dành thời gian chơi những môn thể thao yêu thích, tập trung thực hiện các kế hoạch lớn của mình. Từ những hoạt động trên, mối quan hệ của tôi mở rộng và cơ duyên tự tìm đến.

Tôi vẫn tin rằng trong những dịp Valentine, nỗi buồn của những kẻ "ế" thường dâng cao, phần vì thời điểm đó các công ty đều quảng bá rầm rộ sản phẩm, tính chất ngày lễ trên để họ bán được hàng, chứ thật ra tình cảm cần được đong đếm từng ngày, chứ đâu phải chỉ trong đôi ba ngày tiêu biểu là được.

Trong tiếng Anh, từ "present" vừa có nghĩa là hiện tại, vừa có nghĩa là món quà. Khi chưa may mắn gặp được "nửa kia" thì các bạn cứ tận hưởng món quà của cuộc sống, nghĩa là sống hết mình với hiện tại, đừng để các yếu tố ngoại cảnh tác động.

Càng bị áp lực bởi yếu tố ngoại cảnh, bạn sẽ càng không được sống với con người thật, điều khiến năng lượng tích cực - một trong những yếu tố giúp kéo duyên số lại gần - càng giảm đi.

Bí kíp chống ế trăm trận trăm thắng mùa Valentine - Ảnh 3.

Mai Nguyễn Đình Huy (phải) cùng vợ trong một chuyến xuyên Việt - Ảnh: NVCC

Trước đây tôi cũng từng lầm tưởng những món quà đắt tiền sẽ là minh chứng cho giá trị tình yêu, nhưng điều đó không đúng. Bạn vừa gặp áp lực vì phải gồng mình mua đồ (nhất là khi tài chính có hạn hoặc lúc còn quá trẻ), vừa khó đo được tình cảm thật sự của đối tượng.

Gần đây, tôi không tặng quà cho bạn gái (hiện là bà xã) theo ngày lễ nào cả. Chỉ cần nhớ nhau hoặc là lỡ làm nàng giận, tôi lại tặng quà, những món quà đơn giản như giấy tự gấp origami xịt loại nước hoa tôi hay dùng, hoặc chạy một quãng đường xa (hai vợ chồng sống ở hai thành phố) để tặng con gấu bông… Vậy mà vợ tôi lại cảm động, giữ và nhớ mãi.

Ngược lại, vợ tặng tôi những "món quà" như nấu món cá tôi yêu thích dù vợ không thích, thấy tôi bận đồ xề xòa thì đi mua bộ áo quần thẳng thớm về ủi để sẵn…

Đừng tặng quà theo hướng "công nghiệp hóa", chạy theo xu hướng này nọ… bởi tình yêu thật sự sẽ không cần những điều đó.

Mai Nguyễn Đình Huy (30 tuổi, cựu du học sinh Úc)

Quà độc Valentine: bánh chưng, thịt đông thay hoa hồng Quà độc Valentine: bánh chưng, thịt đông thay hoa hồng

TTO -Thay vì những món quà truyền thống cũ mèm của ngày 14-2, năm nay nhiều đấng mày râu đã mạnh dạn lên kế hoạch tặng những món quà táo bạo, thực tế hơn trong dịp Lễ tình nhân này.

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên