Lùi xe tải cán chết bé trai 3 tuổi

HỮU KHOA - TRÀ CÂU
HỮU KHOA - TRÀ CÂU

TT - Vụ tai nạn đau lòng này xảy ra lúc 9g30 ngày 23-5 trước nhà số 6/51 đường 19A, khu phố 19, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân (TP.HCM). Nạn nhân là bé Nguyễn Đức Huy (3 tuổi, ngụ khu phố 19, P.Bình Hưng Hòa A).

* 3 ôtô húc nhau, nhiều người bị thương

BMjGIsDB.jpgPhóng to
Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 1A - Ảnh: T.C

Vào thời điểm trên, bé Huy đang chơi cùng với nhóm trẻ trong xóm thì tài xế Nguyễn Hữu Thiện (25 tuổi, quê Bình Định) lùi xe tải chở cát vào hẻm cán chết bé Huy tại chỗ. Hiện Công an Q.Bình Tân đang làm rõ vụ việc.

* Chiều 23-5, tại khu vực chợ Thi Phổ, trên quốc lộ 1A, thuộc xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), một xe khách phóng nhanh lúc vượt lên đã liên tiếp húc vào hai xe tải đi chiều ngược lại làm nhiều người bị thương.

Xe khách nói trên chạy từ Nam ra Bắc, trên xe chở khoảng 50 hành khách. Vụ tai nạn làm tài xế, phụ xe và nhiều hành khách trên xe khách bị thương, người dân phải đập kính đưa người ra khỏi xe chuyển đi cấp cứu. Ngoài ra đầu cabin cả ba xe đều bể nát.

Công an huyện Mộ Đức đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ hành khách bị đẩy xuống đường: Nhà xe sẽ gặp hành khách làm rõ vụ việc

Chiều 23-5, ông Nguyễn Văn Khải-phó chủ nhiệm Hợp tác xã xe khách Trung Nam - cho biết chủ xe, lái xe và hai phụ xe trong vụ “khách bất tỉnh, nhà xe đẩy xuống đường?” (Tuổi Trẻ ngày 22-5) đã làm bản tường trình vụ việc trên. Theo đó, các phụ xe khẳng định theo yêu cầu của ông Bùi Văn Bốn, nhà xe đã dừng xe để ông Bốn xuống đường tại Tam Quan (Bình Định). Lúc đó ông Bốn vẫn bình thường và khi xuống xe ông vẫn đội mũ bảo hiểm, tay xách hành lý và một thùng trái thanh long.

Chiều 23-5, đại diện Hợp tác xã xe khách Trung Nam, chủ xe và các nhân viên lái xe lên đường ra Bình Định và dự kiến sáng nay (24-5) sẽ gặp ông Bùi Văn Bốn để làm rõ vụ việc. (N.ẨN)

* Mót mủ cao su, một phụ nữ bị đánh trọng thương. Ngày 23-5, ông Trương Hoàng Nam, phó trưởng Công an xã Tân Thành, huyện Bù Đốp (Bình Phước), cho biết đang khẩn trương điều tra vụ các đối tượng đánh trọng thương chị Trần Thị Thanh (39 tuổi, ngụ ấp Tân Phong, xã Tân Thành) tại lô cao su thuộc đội 3, trung đoàn 717, binh đoàn 16, khi chị Thanh đi mót mủ cao su.

Chị Trần Thị Thanh kể khoảng 18g30 ngày 19-5, chị cùng ba người vào lô cao su nói trên mót mủ bán kiếm ăn qua ngày. Khi mót được khoảng 0,5kg, chị định về thì có bốn người đàn ông bịt mặt chặn lại, hai người xông đến dùng gậy đánh khắp người chị. Dù chị Thanh van xin nhưng hai người này vẫn đánh, mãi đến khi chị ngất xỉu họ mới buông tha... Ngày 20-5, chị Thanh được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lộc Ninh chữa trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị bị gãy xương đốt bàn ngón II tay phải (phải bó bột, ảnh), sưng nề môi trên, nhiều chỗ trên cơ thể bầm tím do ngoại lực tác động...

Theo ông Trương Hoàng Nam, hiện vẫn chưa xác định được danh tính những người đánh chị Thanh. (B.LIÊM)

9KEztZ8X.jpgPhóng to
Ảnh: B.Liêm

* Thông báo cắt điện hay “niêm phong nhà”? Bạn đọc Lâm Ngọc Bạch, nhà ở đường Ngô Đức Kế, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, phản ảnh: “Tôi chậm đóng tiền điện nên ngày 21-5 Công ty Điện lực Gia Định dán giấy thông báo cắt điện ngay giữa hai cánh cổng vào nhà, giống như nhà bị niêm phong”. Đại diện Công ty Điện lực Gia Định thừa nhận việc dán thông báo như trên là không đúng. Công ty đã họp kiểm điểm sai phạm của cán bộ làm việc này và cử người đến xin lỗi gia đình anh Bạch. (N.Ngọc)

HỮU KHOA - TRÀ CÂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên