24/10/2018 15:14 GMT+7

Ba ngón tay của Jose Mourinho

THÁI HÀ
THÁI HÀ

TTO - Cuối trận đấu với Juventus rạng sáng 24-10 (giờ VN) , HLV Jose Mourinho giơ ba ngón tay về phía các CĐV Juventus để nhắc họ rằng đội bóng thống trị nước Ý dù sao vẫn chưa từng giành được chiến tích đoạt cú ăn 3.

Ba ngón tay của Jose Mourinho - Ảnh 1.

Thói quen giơ 3 ngón tay của HLV Jose Mourinho có lẽ nên thay đổi - Ảnh: Reuters

Ba ngón tay của Jose Mourinho - Ảnh 2.

HLV Mourinho có lẽ nên ra đi sau trận thua trước Juventus (trái) - Ảnh: Reuters

Chiến tích Mourinho nhắc đến là cú ăn ba cùng Inter Milan năm 2010. Nhưng ngày đó đã quá xa, hơn 8 năm, và Mourinho bây giờ không còn mang tiêu chuẩn của Mourinho ngày trước nữa.

Nếu Mourinho giơ ba ngón tay trong bối cảnh Manchester United (M.U) hạ gục Juventus rạng sáng 24-10 (giờ VN) trên sân Old Trafford thì còn hợp lý, kiểu như "đừng đùa với tôi, tôi vẫn còn cái để thể hiện đấy". Nhưng Mourinho làm điều đó trong bối cảnh đội bóng của ông thua trên sân nhà, trong một trận đấu mà tỉ số 1-0 không nói hết sự thắng thế của Juventus trước M.U.

Juventus kiểm soát bóng đến 78% trong hiệp một, và mặc dù các cầu thủ của Mourinho xoay trở để còn hy vọng cho đến cuối trận, nhưng cảm giác chung của sân Old Trafford là một đội bóng trẻ đang thi đấu với một đội bóng trưởng thành.

Dù Paul Pogba sút trúng cột dọc vào cuối trận nhưng tuyến giữa của M.U với anh và Nemanja Matic chưa bao giờ chạm đến đẳng cấp của tuyến giữa Juventus, được kiểm soát nhịp độ bởi cầu thủ mới có 21 tuổi người Uruguay, Rodrigo Bentancur.

Hàng thủ Juventus chơi một trận hoàn hảo đến mức Mourinho phải nói rằng: "Mr Bonucci và Mr Chiellini có thể đến trường đại học tổng hợp Harvard để giảng bài về phòng ngự trong bóng đá là thế nào". Tuyến trên của M.U như một giảng đường, nơi những cậu học trò Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Anthony Martial có những bài học đáng nhớ vào tối qua, khi họ không làm sao lay chuyển được phòng tuyến của Juventus. Từ ngày 15-9 đến nay, Lukaku tịt ngòi.

Juventus, không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ tiến đến danh hiệu vô địch Serie A lần thứ 8 liên tiếp ở mùa này, thiết lập một kỷ lục ở châu Âu. Nhưng tham vọng của họ rõ ràng vẫn là Champions League, phần thưởng họ chờ đợi suốt từ năm 1996 đến nay, sau 5 lần làm á quân giữa khoảng thời gian đó.

Mourinho sau trận nhìn nhận Juventus như ứng viên vô địch Champions League lớn nhất mùa này và cho rằng Juventus có tham vọng không giới hạn trong việc theo đuổi phần thưởng lớn nhất châu Âu.  Câu nói "tham vọng không giới hạn" của Mourinho khi nhận xét về Juventus có vẻ như không đúng chỗ khi chính ông đã chi tiêu 400 triệu bảng tại sân Old Trafford trong vòng hơn 2 năm qua.

Cách đây 20 năm, Sir Alex Ferguson trong nỗi ám ảnh đưa M.U trở thành thế lực hùng mạnh ở châu Âu đã xem Juventus như một hình mẫu, và Sir Alex đã làm được. Còn Mourinho đến bao giờ mới biến đội bóng đắt giá nhưng rời rạc của mình thành một đội chơi bóng hòa hợp như Juventus tối qua?

Mấy ngày trước, Mourinho đã giơ ba ngón tay về phía các cổ động viên Chelsea để nhắc ông đã mang về ba danh hiệu vô địch Premier League về sân Stamford Bridge. Hôm qua lại ba ngón tay nữa, Mourinho "ăn mày dĩ vãng" đến bao giờ?

Ba ngón tay dành cho Mourinho: các đội bóng ông dẫn dắt đều đổ vỡ ở mùa giải thứ ba ông cầm quân.

THÁI HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên