24/05/2018 14:13 GMT+7

Ba bán cá viên cười tươi rói, chụp ảnh cùng con ngày bế giảng

TIỂU HÀN - PHƯƠNG VY
TIỂU HÀN - PHƯƠNG VY

TTO - Thấy ba bơm bóng trong ngày bế giảng của trường, Hiền không ngần ngại chạy ra chụp ảnh và phụ giúp ba.

Ba bán cá viên cười tươi rói, chụp ảnh cùng con ngày bế giảng - Ảnh 1.

Hồ Thanh Hiền và ba trong lễ trưởng thành - Ảnh: Trường THPT Xuân Hưng

Hình ảnh cha mẹ lấm lem mồ hôi chụp ảnh trong lễ bế giảng, tốt nghiệp cùng con cũng là một khoảnh khắc được nhiều người chú ý. Mới đây, người ta lại thấy hình ảnh đó hiện lên thật đẹp trong buổi lễ bế giảng của học sinh trường THPT Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai.

Cao Thanh Phúc bình luận: "Hình ảnh này đẹp lắm, hạnh phúc lắm không có gì có thể so sánh được. Trước đây mình là cựu học sinh THPT Xuân Lộc. Mình ra trường được 4 năm nhưng chưa bao giờ có được tấm ảnh như thế này".

Ba bán cá viên cười tươi rói, chụp ảnh cùng con ngày bế giảng - Ảnh 2.

Ảnh: Trường THPT Xuân Hưng

Vy Trieu Tran cũng cho biết đã khóc khi chứng kiến hình ảnh này: "Nhìn hình nhớ ba quá! Ba hứa chờ mình lên tới đại học rồi ra trường, mà bây giờ không thực hiện được nữa. Bạn là một người con may mắn".

Người cha trong ảnh có tên Hồ Xây Phát (46 tuổi), còn con gái có tên Hồ Thanh Hiền (học sinh lớp 10B3 của trường).

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Thanh Hiền cho biết đó là những hình ảnh chụp trong lễ bế giảng tại trường ngày 19-5. Tới giờ, cô vẫn còn bất ngờ khi biết hình ảnh ba cùng mình được đăng tải, và nhận được những tình cảm từ rất nhiều người.

"Hôm đó là ngày tổng kết, và cuối giờ là lễ trưởng thành ra trường của lớp 12. Ba em bơm bóng bay cho trường nên em ra phụ ba. Sau khi khoe bằng khen, em có ra nói ba chụp hình chung thì ba bảo áo ba mồ hôi làm sao chụp được ảnh. Thế nhưng cuối cùng hai ba con vẫn có những bức ảnh thật đẹp như vậy", Thanh Hiền kể.

Ba bán cá viên cười tươi rói, chụp ảnh cùng con ngày bế giảng - Ảnh 3.

Hy vọng ba mãi khỏe mạnh bên con trên những chặng đường quan trọng nhất ba nhé! - Ảnh: Trường THPT Xuân Hưng

Là con út trong gia đình có 3 chị em, Thanh Hiền là người thân với ba nhất. Nữ sinh này kể về ba với giọng điệu rất hào hứng. Hiền bảo ở xóm, mọi người hay gọi ba với cái tên "chú Dũng cá viên". 10 năm cô bé đạt danh hiệu học sinh giỏi là 10 năm người cha ấy không quên đem bóng tới chúc mừng.

"Ba là người luôn hỏi em học có mệt không. Đến bây giờ, ba vẫn hay mua những hộp kẹo em thích ăn từ khi còn học mẫu giáo. Những món đồ chơi ba mua từ hồi nhỏ em cũng vẫn giữ lại, và cất cẩn thận. 

Mùa thi đến, do ban ngày làm việc nên em thường thức khuya hay thức đến sáng để có thể học bài chuẩn bị cho kỳ thi. Lượng kiến thức cho 9 môn cũng nhiều, nên em có chút áp lực. Đôi lúc em còn muốn bỏ cuộc. 

Ngay lúc ấy, em lại nhớ hình ảnh của ba phải thức tới 2h để làm việc mỗi ngày. Em nghĩ, tại sao ba lại có thể làm việc cật lực vì mình đến thế mà mình không thể vì ba một lần? Và kết quả em đạt được trả giá bằng chính mồ hôi nước mắt của ba", cô kể.

Nhà Hiền có ba chị em gái. Hiền là con út trong gia đình. Bên cạnh việc bơm bong bóng vào các dịp lễ của trường, ba Hiền còn có nghề chính là bán cá viên chiên. Cô bạn quảng cáo: "Cá viên chiên của ba em ngon số dzách".

"Mẹ em xem hình ảnh trên mạng rồi. Mẹ vui lắm vì mọi người gửi gắm nhiều tình cảm đến hai cha con. Còn ba em đang đi bán nên chưa biết việc lưu truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội", Hiền kể vào đêm 23-5.

Cô nữ sinh cũng có lời nhắn nhủ đến ba của mình: "Ba ơi, nụ cười của ba chính là nguồn động lực của con. Luôn cười thật nhiều ba nhé".

Độc đáo bộ ảnh kỷ yếu Hoàng cung của sinh viên Huế Độc đáo bộ ảnh kỷ yếu Hoàng cung của sinh viên Huế

TTO - Các bạn trẻ đến từ lớp Đông Phương Học K38, ĐH Khoa học - ĐH Huế đã chọn phong cách đặc biệt mang phong cách Hoàng cung xưa làm kỷ yếu.

TIỂU HÀN - PHƯƠNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên