03/06/2014 12:02 GMT+7

"Đến đảo Cô Lin nhận ra dấu vết tội ác của Bắc Kinh"

CÁT KHUÊ
CÁT KHUÊ

TTO - Đó là một câu dẫn trong bộ phim Trường Sa tháng 4 năm 1988 do Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương thực hiện. Được sự đồng ý của Hãng, TTO lần lượt giới thiệu những bộ phim tư liệu chứa đựng đầy cảm xúc về biển đảo quê hương.

Trường Sa tháng 4 năm 1988 - Phần 1 - Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương

Trong lúc đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đang dành những tình cảm sâu nặng nhất cho những chiến sĩ đang anh dũng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, tối 31-5, Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương với tấm lòng và trách nhiệm của những người làm công tác điện ảnh tài liệu đã dành một buổi chiếu những bộ phim hãng đã sản xuất trong thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là năm bộ phim với những nội dung phong phú đầy cảm xúc, nói lên cảnh đẹp của quê hương đất nước và con người VN; ca ngợi sự hi sinh của người lính biển ngày đêm giữ đảo, giữ biển của quê hương đất nước, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cổ vũ, động viên tinh thần để người dân VN luôn sẵn sàng hi sinh bảo vệ Tổ quốc.

Được sự đồng ý của Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương, TTO sẽ lần lượt giới thiệu các phim trên.

Mở đầu cho loạt phim này là bộ phim Trường Sa tháng 4 năm 1988.

Nội dung bộ phim mô tả chân thực, xúc động về cuộc sống của những người lính Trường Sa.

Đó là những chiến sĩ trên tàu HQ 505, các chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn, ngày đêm vật lộn với bão sóng, đề phòng bọn cướp biển, chịu đựng mọi gian khổ, thiếu thốn để hoàn thành nhiệm vụ giữ đảo của mình.

Phim do NSND Lê Mạnh Thích đạo diễn, có thời lượng 20 phút, được sản xuất năm 1988.

(Còn tiếp)

CÁT KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên