16/06/2013 01:45 GMT+7

Bút nghiên đâu chỉ có "mày râu"

NGUYỄN HƯỞNG
NGUYỄN HƯỞNG

TT - Tại nhiều lễ hội ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, du khách bắt gặp hình ảnh một “bà đồ” miệt mài cùng mực tàu, giấy đỏ thả hồn vào những nét chữ tựa rồng bay, phượng múa. Đó là chị Trịnh Thị Hiếu, 32 tuổi.

O0l0PGQb.jpgPhóng to
Chị Hiếu múa bút cho chữ - Ảnh: N.H.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nhiều đời làm thuốc đông y, tình cờ chị Hiếu đến với thư pháp trong một khóa học về y khoa tại TP.HCM (năm 2008). Ở đây, trong những lần giao du, trò chuyện với các nhà sư, được các thầy giảng giải phương pháp chữa bệnh và đạo pháp cùng giáo lý nhà Phật, những tư tưởng thánh thiện, nhân văn cao đẹp đã gieo vào tâm hồn chị, rồi chị quyết tâm theo học nghệ thuật thư pháp từ các thầy.

“Học thư pháp ngoài rèn chữ đẹp còn là môi trường để học tập đạo đức, những thầy thuốc như tôi càng nên học. Hơn nữa, thư pháp quốc ngữ là loại hình nghệ thuật viết chữ đẹp mới có ở Việt Nam vài thập kỷ. Loại chữ này ưu điểm hơn so với thư pháp Hán - Nôm là đa số người dân Việt Nam có thể đọc và hiểu được” - chị Hiếu nói.

NGUYỄN HƯỞNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên