18/01/2013 21:25 GMT+7

Dùng tranh vẽ kêu gọi bảo vệ loài voọc

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - 34 bức tranh của nữ nhà văn kiêm nghệ sĩ Suzi kể về một "con voọc cô đơn" được trưng bày tại Manzi Art Space (14 Phan Huy Ích, Hà Nội) thu hút sự chú ý của người dự khán.

1o5pp2ea.jpgPhóng to
Những tác động của con người với môi trường sống của loài voọc hiện lên rõ nét - Ảnh: Tiến Thắng chụp lại

Chia sẻ với TTO, nghệ sĩ Suzi cho biết “nhân vật” voọc cái trong tác phẩm của mình được xây dựng từ câu chuyện có thật về việc một quần thể voọc cái sống cách ly trên đảo nhỏ được đưa về hòa nhập thành công với quần thể voọc Cát Bà lớn hơn.

Với các chất liệu đơn giản như giấy, sơn, than…, nghệ sĩ Suzi đã cho người xem thấy được vấn đề xã hội sâu sắc qua câu chuyện của một con voọc cái thuộc giống voọc Cát Bà.

Bằng nghệ thuật sắp đặt tranh theo không gian 3 chiều, cuộc sống khốn khó của loài voọc dưới những tác động từ con người. Qua đó, triển lãm như một lời kêu gọi hành động giúp sự tồn tại của loài voọc đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Những cuốn sách, tranh ảnh về loài voọc Cát Bà cũng được bán tại triển lãm nhằm gây quỹ ủng hộ chương trình bảo vệ voọc Cát Bà. Dự kiến triển lãm kết thúc ngày 6-2.

eSAqR4Ae.jpgPhóng to
Môi trường sống bị thu hẹp buộc nhiều con voọc phải tìm đến những hang động đá vôi - Ảnh: Tiến Thắng chụp lại
LvUNTBCE.jpgPhóng to
Bức tranh mang ý nghĩa giải thoát, giác ngộ được tác giả khéo léo sử dụng với hình ảnh Đức Phật từ bi - Ảnh: Tiến Thắng chụp lại
iBPMX6uj.jpgPhóng to
Mầm sống bắt đầu từ xương sọ của con voọc vô danh khi được chôn dưới đất - Ảnh: Tiến Thắng chụp lại
6TIava2z.jpgPhóng to
Nhiều cuốn sách, ảnh… về voọc được bán tại triển lãm nhằm gây quỹ ủng hộ được nhiều người hưởng ứng - Ảnh: Tiến Thắng
TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên