Người xem sẽ được chiêm ngưỡng những bức ảnh, tranh vẽ, sắp đặt, video art... của khoảng 100 tác giả.
Phóng to |
Ảnh của Ngô Thanh Hiên - con gái giáo sư Ngô Bảo Châu |
Triển lãm năm nay được trưng bày theo năm giác quan: thị giác, vị giác, thính giác, xúc giác và khứu giác. Đó cũng là thông điệp mà Chase Hanoi muốn gửi tới: không có thước đó chuẩn xác cho ý nghĩa của cuộc sống, chỉ có những khoảnh khắc đẹp sống mãi và hãy cảm nhận cuộc sống bằng tất cả giác quan của mình.
Chase Hanoi được hai du học sinh lên ý tưởng và xây dựng là Trương Ngọc Hà Linh (năm 1994, Hà Nội - Amsterdam) và Tôn Nữ Thùy Anh (1994, Bard College).
Triển lãm lần này có bày bán một số sản phẩm từ thiện để giúp Tổ chức Operation Smile và mục tiêu của nhóm là đóng góp đủ tiền cho một bệnh nhi phẫu thuật mổ hàm ếch.
Sống sẽ khai mạc sáng 18-7 và kéo dài đến hết 20-7 tại Viet Art (42 Yết Kiêu, Hà Nội).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận