15/11/2011 15:26 GMT+7

Sức khỏe nhà văn Võ Phi Hùng đang nguy kịch

T.N.T.
T.N.T.

TTO - Theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, đến giờ này (14g45 ngày 15-11) nhà văn Võ Phi Hùng tuy đang trong tình trạng nguy kịch (thở máy), nhưng vẫn có khả năng nhận biết người thân, bác sĩ cho biết vẫn còn hi vọng.

D5jF1eKD.jpgPhóng to
Nhà văn Võ Phi Hùng - Ảnh tư liệu

Võ Phi Hùng và cơn Sống sót vỉa hè

Hiện nhà văn Võ Phi Hùng đang nằm tại phòng sau cấp cứu Viện thần kinh bệnh viện Hồng Đức (32/2 Thống Nhất, P10, Gò Vấp, TP.HCM)

Được biết do căn bệnh nặng ở phổi, nhà văn Võ Phi Hùng đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hồng Đức cách đây bốn ngày. Tối qua (14-11), ông bị đột quỵ nên chuyển sang điều trị sau cấp cứu. Nhà văn Võ Phi Hùng có hai người con nhưng hiện nay vẫn chưa liên lạc được, chăm sóc ông là những người bạn.

Nhà văn Võ Phi Hùng (sinh năm 1948) vốn xuất thân từ trẻ mồ côi bụi đời, được cưu mang và khai sinh lại dưới cái tên Võ Phi Hùng. Ông là tác giả của các tập sách: Kẻ lang bạt trở về (1987), Đời có tên tụi mình (1992), Đóng đinh vào khoảng không (1993), Bất trắc (1996), Trong cơn lốc (1997) Sống sót vỉa hè (2005), Chàng cóc siêu phàm (2010)…

Ngoài ra, Võ Phi Hùng còn là tác giả các kịch bản phim: Đời có tên tụi mình, Chim phóng sinh, Giã từ dĩ vãng, Cầu thang tối, Tên bắt cóc

T.N.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên