18/06/2011 07:00 GMT+7

Gợi dục và nhân danh nghệ thuật?

LƯU ĐÌNH LONG
LƯU ĐÌNH LONG

TTO - Những tấm ảnh khoe thân của các người mẫu sau khi tung lên mạng đều được "chủ nhân" gọi đó là ảnh nude nghệ thuật.

Thế nào là ảnh nude nghệ thuật và thế nào là ảnh nude dung tục, gợi dục? Đã là người mẫu thì sớm muộn gì cũng chụp ảnh nude vì đó là "chuyên môn"? Có phải ảnh gợi dục hay không là do trình độ người xem?

Ý kiến của bạn như thế nào?

t57fK480.jpgPhóng to
Hai bức ảnh trong bộ ảnh bán nude với những tư thế "gây sốc" của người mẫu Nguyễn Thanh Hằng và Sơn Tùng - Ảnh: từ Internet, TTO đã xóa mờ ảnh

Nhân danh nghệ thuật

Nhân danh nghệ thuật, những người làm nghệ thuật là người mẫu, ca sĩ, diễn viên đã chọn cách “khoe thân” để được “nổi tiếng” (hay tai tiếng?). Ở hiện tượng này (nhất là khi nó quá dễ phát tán và gây tò mò trên mạng) cho phép công chúng đặt lại vấn đề: nghệ thuật và “chuẩn” của nghệ thuật…

Nghệ thuật phải là cái đẹp! Vâng, nghệ thuật, bản thân hai từ đó đã nói lên cái đẹp phải là yếu tố tiên quyết. Và yếu tố đẹp đương nhiên sẽ mang lại những cảm xúc tích cực cho người thưởng thức, gọi là hiệu ứng tích cực của cái đẹp. Và khi có cảm xúc tích cực thì con người sẽ hướng đến những điều lành mạnh, cao đẹp, giúp chuyển hóa tâm hồn và góp phần hình thành thói quen, nhân cách (tốt).

Từ lý luận trên, nghệ thuật đã có một chuẩn rất rõ ràng: nó là cái đẹp (mỹ), giúp tạo nên nhân cách cao thượng (thiện) và đó mới thật là nghệ thuật chân chánh, có “tuổi thọ” lâu bền. Nghệ thuật ấy chúng ta sẽ tìm thấy ở những bản nhạc, kịch, thơ, hội họa kinh điển được cả loài người ngưỡng mộ và vinh danh trọng mọi thời đại.

Ai dám bảo ngoại hình của Tiến Đoàn (trong loạt ảnh “khoe thân” mới đây) là không đẹp? Hỏi để chứng minh cho vẻ đẹp về ngoại hình của hoa vương thế giới này, cũng như nhiều người mẫu, ca sĩ khác. Ngoại hình đẹp này cần được thể hiện ở chỗ nào, và cách thức thể hiện ra sao để nhận được sự tán thưởng, ngưỡng mộ của nhiều người?

Trả lời rằng: nó phải được trình diễn đúng lúc, đúng chỗ và phải trên “chuẩn” của nghệ thuật như đã nêu ở trên là phải giúp cho người thưởng thức cái đẹp ấy hướng tới một ý niệm đẹp và lối sống cao thượng. Thế nhưng, khi xem những bức hình khoe thân của Tiến Đoàn, Ngọc Quyên, Ngọc Tình… được tung lên mạng đã tạo ra những “làn sóng” đầy nguy hại như tạo ra “trao lưu cởi để nổi tiếng” trong giới trẻ. Hoặc, nó có tác dụng… gợi dục như nhiều bình luận và phân tích trên diễn đàn.

Tất nhiên, đời sống sinh học của con người (trong đó có tình dục) là bình thường, nhưng nếu nó bị “kích động” để vượt quá giới hạn thì sẽ là không tốt. Điều đó càng nguy hiểm hơn khi đối tượng “thưởng thức” những hình ảnh “khoe thân” này có không ít người trẻ chưa đủ bản lĩnh kiềm chế cảm xúc cũng như thiếu kiến thức về mỹ thuật, về lối sống và các kiến thức về giới tính…

Thử hỏi, một người nhân danh làm nghệ thuật mà lại đẩy “sản phẩm” của mình vào công chúng một cách thiếu định hướng chỉ với một mục đích cá nhân nào đó như là tạo scandal cho mình có… tiếng thì có đáng để được ngưỡng mộ, yêu mến?

Và như vậy, “cái đẹp” về ngoại hình kia không đủ bù với một suy nghĩ cạn cợt, thiếu trách nhiệm với công chúng và thậm chí cả một thế hệ trẻ non dạ trẻ người, chưa đủ tỉnh táo và vốn sống để cảm thọ.

Tôi nghĩ cần những định hướng về mỹ học cho người trẻ, nhất là trong trường học, khi mà giới trẻ đang bị những lối sống phóng túng, se sua chen ngang như một cơn “bão” đủ làm hạ gục nhiều mầm non nhân cách cao đẹp. Nào là hotboy, hotgirl, nào là những hình ảnh “khoe thân” gợi dục đầy dẫy của những người có chút ngoại hình, tài năng nào đó. Và nào là “khoe thân” thì sẽ được nhiều người biết đến - điều kiện để có “tiếng”…

Những luồng tư tưởng ấy nhan nhãn đó đây đã làm cho giới trẻ ngờ rằng việc làm kia của những người mẫu, ca sĩ, diễn viên là việc làm vô hại. Thậm chí không ít người đã bao che cho những cảnh “khoe thân”, gợi dục vốn không hợp với thẩm mỹ của người Á Đông.

Thế nào là cái đẹp thực sự? Câu tục ngữ từ xưa vẫn cứ mãi giá trị (nhưng hình như đang bị quên?), đó là “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Bạn đẹp và bạn có quyền? Quyền của bạn là quyền sống đúng chuẩn mực của xã hội mà bạn đang là công dân. Quyền của bạn là quyền được hoạt động nghệ thuật mang lại những giá trị cao đẹp chứ không phải tạo ra scandal để có tiếng mà không thèm đói hoài đến tác động xã hội và ảnh hưởng đến công chúng như thế nào.

Đừng chỉ nghĩ đơn thuần như thế, bởi như thế là cạn cợt, thiếu chiều sâu tâm hồn. Một khi đã thiếu chiều sâu thì khó có thể tồn tại trong lòng công chúng. Nguyên lý ấy người trẻ phải nắm như một chìa khóa cho việc mở những cánh cửa mang tên nghệ thuật. Nghệ thuật phải là cái đẹp, giúp cho nội tâm con người hướng thượng chứ không phải khơi gợi những cái thuộc về thể xác đơn thuần!

LƯU ĐÌNH LONG

OsMzLkNA.jpgPhóng to

Một bức ảnh trong bộ ảnh của người mẫu Ngô Tiến Đoàn chụp tại Thái Lan bị đa số ý kiến trên mạng gọi là gợi dục - Ảnh: từ Internet, TTO đã xóa mờ ảnh

Gửi các cô gái khoe thân!

Khi con người ta không còn giá trị gì nữa để khoe thì chỉ còn cách khoe thân thể để chứng minh họ vẫn tồn tại. Thân xác chỉ là biểu tượng của con vật. Còn lý trí, tình cảm, trí tuệ mới thể hiện là một con người! Chúc các bạn sớm biết mình là ai!

Đào Sỹ Thi

Xem ảnh khoe thuân, nhức cả cái đầu!

Là người thuộc thế hệ 9X, em thấy rất dị ứng, nhức đầu khi cứ mở những trang báo tin tức là lại thấy những tin như: Sao lộ hàng, người mẫu X hay Y chụp ảnh nude với mong muốn thể hiện nghệ thuật...

Em rất thích những ảnh nude của người mẫu nước ngoài. Nhưng điều ấy ở Việt Nam có lẽ chưa thực sự phù hợp. Cái đẹp đâu thể được công nhận khi người tiếp nhận cái đẹp (công chúng) chưa quen với cái đẹp đó?

Ngân Nguyễn

Đâu phải cứ hễ người mẫu là phải nude!

Tôi rất ngạc nhiên khi Thanh Hằng cho rằng "...chụp ảnh nude hay bán nude thật ra cũng là một phần của công việc người mẫu...".

Thật ra đâu phải người mẫu nào cũng tha thiết chụp "nude nghệ thuật"? Như bạn Duy nói vậy, ở các thành phố lớn về thời trang, người mẫu luôn toát lên vẻ quý phái, chuyên nghiệp và dường như họ không bao giờ chụp ảnh nude.

Thậm chí còn có một số người mẫu không được tham gia các show thời trang chỉ vì trước đó từng chụp nude, lý do mà nhà tổ chức đưa ra là "Sợ mất hình tượng của show thời trang".

Không phải người mẫu nào cũng tha thiết, nhiệt tình "nude nghệ thuật" đâu, chỉ có một số ít thôi, Thanh Hằng ạ.

Bá Khang

Khủng hoảng nhân cách!

Ranh giới giữa tính nghệ thuật và sự nhố nhăng trong nghệ thuật khỏa thân là khó phân định. Có những bức ảnh, tranh, tượng khỏa thân mang tính nghệ thuật được mọi người công nhận.

Tuy nhiên, mảng nghệ thuật ảnh nude cần có sự giới hạn của nó. Tác phẩm thể hiện con người, tính cách của tác giả. Hãy sáng tác và công chúng sẽ đánh giá anh là ai!

kimlien

Khi sao đua nhau "khoe thân"

Những hình ảnh mát mẻ của người nổi tiếng xuất hiện ngày càng nhiều và không thiếu những bức ảnh khêu gợi, gợi dục.

Theo bạn, vì sao có hiện tượng này? Vì muốn gây sốc để nổi tiếng? Vì đó là cách nổi tiếng nhanh nhất? Vì tài năng có hạn nên chỉ biết "khoe thân"?

Và khi những bộ ảnh "mát mẻ" ấy xuất hiện tràn lan thì liệu có gây ảnh hưởng tiêu cực nào đến xã hội, đặc biệt là những người trẻ? Có nên có cơ chế nào đó để "kiềm tỏa" những sản phẩm "mát mẻ" ấy?

Mời bạn đọc tham gia ý kiến về "hiện tượng" "sao" đua nhau tự nguyện "khoe thân".

Bạn nghĩ gì về việc những người nổi tiếng "lộ hàng"?
Không thể chấp nhận được vì ảnh hưởng xấu đến công chúng Chỉ là chiêu đánh bóng tên tuổi Cần nghiêm khắc xử lý để hạn chế hiện tượng này Không có gì phải quá ầm ĩ Ý kiến khác

Sao "khoe thân": liệu tâm hồn em tôi có bị hủy hoại?Khoe thân là suy đồi đạo đức?Có một "ngành công nghiệp khoe thân"Tôi đẹp, tôi có quyền khoe?Ngô Tiến Đoàn: Sao lại ném đá tôi?Nguyễn Thanh Hằng: "Tôi sẽ tiếp tục nude..."Sao "khoe thân": nghệ thuật hay gợi dục?Sao "khoe thân": liệu tâm hồn em tôi có bị hủy hoại?

LƯU ĐÌNH LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên