06/03/2011 01:53 GMT+7

Lã Huy chơi sáp

VIỆT QUÊ
VIỆT QUÊ

TT - Họa sĩ trẻ Lã Huy từng gây ấn tượng với kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu bằng... ngón tay, đuôi cọ, giờ đang bước sang một cuộc chơi mới là sáng tác bằng chất liệu sáp.

gaDTwEh3.jpgPhóng to

Một mảnh gốm xưa trên mái ngói nhà thờ thánh Phanxicô (TP.HCM) được Lã Huy đổ sáp

Câu chuyện bắt đầu từ một sự tình cờ khi Lã Huy nhìn thấy cái đôn hình con voi gốm Cây Mai bị vỡ vứt bên đường, thấy hay hay anh dừng lại xem, qua tìm hiểu thì biết cái đôn voi ấy đã gắn bó với dòng họ Lê đất Sài Gòn Gia Định hơn năm đời. Để có thể giữ lại hình ảnh cái đôn voi, Lã Huy đã dùng kỹ thuật đổ sáp và đóng khung nó lại. Từ đó, Lã Huy đi nhặt nhạnh các mảnh vỡ từ những vật dụng gắn với văn hóa bình dân Nam bộ để về đổ sáp.

Cũng bằng chất liệu sáp, Lã Huy còn sáng tác nhiều tác phẩm với chủ đề đi tìm những kỷ vật mang dấu ấn văn hóa đang dần mai một.

Hào hứng với cuộc chơi mới này, Lã Huy đang chuẩn bị làm triển lãm tranh sắp đặt với chủ đề Đọng, sẽ diễn ra tại Himiko visual café (324 bis Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP.HCM) lúc 18g ngày 6-3, kéo dài đến ngày 19-3.

VIỆT QUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên