28/08/2008 06:39 GMT+7

"Sự nhiệt tình làm chúng tôi bối rối"

QUỲNH NGUYỄN thực hiện
QUỲNH NGUYỄN thực hiện

TT - Nhiều người dân TP.HCM đã nhận vé mời xem Nhạc hội đàn tranh châu Á lần 2 (Tuổi Trẻ ngày 24-8). Hiện vé của cả bốn đêm diễn (1, 2, 3 và 4-9-2008 tại Cung văn hóa Lao động và Nhạc viện TP.HCM) đã được phát hết.

XR8kdFlD.jpgPhóng to
Hai giáo sư Lee Chae Suk (trái) và Kim Sun Ok hòa tấu bài Arirang với nhóm Hoa Quê Hương tại Nhạc hội đàn tranh châu Á lần 1. Ảnh: T.T.D.
TT - Nhiều người dân TP.HCM đã nhận vé mời xem Nhạc hội đàn tranh châu Á lần 2 (Tuổi Trẻ ngày 24-8). Hiện vé của cả bốn đêm diễn (1, 2, 3 và 4-9-2008 tại Cung văn hóa Lao động và Nhạc viện TP.HCM) đã được phát hết.

Cơ hội để biết mình, biết người...

Ông LÊ HỒNG TRIỀU - giám đốc Cung văn hóa Lao động, đơn vị chủ trì Nhạc hội đàn tranh châu Á - chia sẻ niềm vui và cả những nỗi lo: "Đã tám năm kể từ thành công của Nhạc hội đàn tranh châu Á lần 1 (2000) tổ chức tại TP.HCM, chúng tôi rất vui mừng khi một lần nữa có thể tổ chức nhạc hội. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của các đoàn và công chúng đã khiến chúng tôi... bối rối".

* Bối rối vì vấn đề tài chính, thưa ông?

- Vâng. Năm ngoái, khi bắt tay chuẩn bị cho nhạc hội lần này chúng tôi đã nhận được một vài lời hứa của các đơn vị sẽ tài trợ cho chương trình. Nhưng không may là kinh tế năm nay suy thoái khiến các đơn vị đều không thể thực hiện lời hứa. Chúng tôi sẽ thực hiện thật tốt trong khả năng của mình, dùng ngân sách ít ỏi của Cung văn hóa Lao động, lấy nguồn thu từ những hoạt động khác để bù chi cho chương trình lần này.

Biết khó khăn của nước chủ nhà nên các đoàn (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan) đều có thiện ý tự lo vé máy bay. Nhưng là nước chủ nhà, chúng ta cũng sẽ lo cho các đoàn chỗ ăn ở, chi phí đi lại, tham quan... Các GS-TS, nghệ sĩ nước bạn đăng ký tham dự cũng đông lắm nhưng chúng ta đành phải giới hạn trong 30 người.

* Dường như sự quan tâm nồng nhiệt của công chúng cũng làm ban tổ chức bối rối?

- Sự nồng nhiệt của công chúng làm chúng tôi lo ngại cơ sở vật chất không đủ đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người (khán phòng Nhạc viện TP và Cung văn hóa Lao động đều chỉ có khoảng 400 chỗ). Cái lo thứ hai là dù muốn quảng bá âm nhạc truyền thống đến với công chúng rộng rãi hơn, nhưng thật sự loại hình nghệ thuật này cũng khó có thể dành cho số đông. Khán giả đến với nhạc hội chí ít phải có thiện chí tìm hiểu môn nghệ thuật này.

Tôi chỉ lo rằng vì vé phát hành miễn phí nên nhiều lúc vì tò mò mà mọi người ồ ạt đến nhận. Đến khi nhạc hội diễn ra lại không đến xem khiến những người có nhu cầu thưởng thức thật sự mất đi cơ hội. Hoặc cũng có trường hợp xem giữa chừng rồi bỏ về khiến nhạc hội mất đi tính trang trọng và làm ảnh hưởng đến phần trình diễn của các nghệ sĩ...

QUỲNH NGUYỄN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên