24/02/2007 23:41 GMT+7

Nhà thơ Hoàng Cầm: Dù thế nào, vẫn làm việc

U.LY ghi
U.LY ghi

TT - Tôi cảm ơn Nhà nước vì về cuối đời được nhận giải thưởng xứng đáng của mình. Tôi chỉ thấy tiếc cho những anh đã qua đời như Trần Dần, Phùng Quán. Chỉ có gia đình các anh được nhận chứ bản thân các anh không được nhìn thấy.

“Trao giải thưởng cho những tác phẩm xứng đáng” Nhà thơ Lê Đạt: Nói không vui là nói dốiNhà thơ Lê Đạt: Giải thưởng này là một cử chỉ đẹp

CDHHHY67.jpgPhóng to
Nhà thơ Hoàng Cầm
TT - Tôi cảm ơn Nhà nước vì về cuối đời được nhận giải thưởng xứng đáng của mình. Tôi chỉ thấy tiếc cho những anh đã qua đời như Trần Dần, Phùng Quán. Chỉ có gia đình các anh được nhận chứ bản thân các anh không được nhìn thấy.

Giải thưởng đánh dấu một giai đoạn phát triển của văn nghệ, và đáng vui mừng, dù chậm. Tôi nghiệm rằng trong văn nghệ cái gì có giá trị thì có thể trong một thời gian bị vùi lấp hoặc bị hiểu nhầm nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật.

Tôi 86 tuổi rồi, vừa ốm lại mới bị ngã, không đi lại được, chỉ nằm rồi ngồi nhưng được Nhà nước trao giải tôi thấy yên tâm, không có gì phải ân hận với cuộc đời.

Từ 1990 đến nay chúng tôi đã in gần hết tác phẩm rồi. Tôi còn một ít thơ, khoảng vài chục bài. Kịch thơ một vở Trương Chi viết ngay sau “Nhân văn - Giai phẩm” đến nay vẫn nằm im, chưa diễn.

Những tác phẩm chưa công bố của ông Trần Dần có lẽ còn nhiều, ông ấy làm việc gấp đôi tôi.

U.LY ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên