18/02/2012 19:07 GMT+7

Giải nhất tùy bút Tết của tôi 2012: Tuổi trẻ và tết

TTO
TTO

TTO - Vượt qua 579 bài dự thi, tác phẩm Tuổi trẻ và tết của tác giả Bút Nam (TP.HCM) đã đoạt giải nhất (trị giá 10 triệu đồng) cuộc thi Tùy bút Tết của tôi năm 2012.

DK4emgtr.jpgPhóng to
Ba thành viên ban giám khảo: nhà văn Trần Nhã Thụy, nhà văn Lưu Thị Lương, biên tập viên báo Tuổi Trẻ Nguyễn Hoa Linh Thoại thảo luận trong buổi chấm chung khảo cuộc thi Tùy bút Tết của tôi sáng 15-2 - Ảnh: Thanh Đạm

Cuộc thi Tùy bút Tết của tôi nằm trong chương trình Online cùng Tết Việt Tết Nhâm Thìn 2012 (năm thứ 9).

12 bài vào vòng xét giải cuộc thi tùy bút Tết của tôi31 bài vào vòng chung khảo cuộc thi tùy bút Tết của tôiMời bạn đọc thi tùy bút Tết của tôi

Tuổi trẻ và tết được ban giám khảo đánh giá là một bài viết mang không khí tươi trẻ và hiện đại, phản ánh tâm thế của người trẻ - cho dù có hờ hững với tết, cho dù có bay nhảy đến đâu thì không khí yêu thương của gia đình vẫn là sự níu kéo để trở về để tìm thấy niềm vui dưới mái nhà.

Giải nhì (trị giá 7 triệu đồng) thuộc về bài viết Hoa vạn thọ của tác giả Nguyễn Thị Bích Phượng (TP.HCM). Không chỉ kể câu chuyện về một loài hoa quen thuộc và giản dị như một lời nhắc nhở cho dù ngày càng nhiều những loại hoa sang trọng có mặt trong những ngày tết thì hoa vạn thọ vẫn là một loài hoa giản dị và ấm áp khơi gợi sắc xuân của tết quê, bài viết Hoa vạn thọ còn là một câu chuyện về con người và cuộc đời...

Hai giải ba (trị giá 5 triệu đồng/giải) được trao cho 2 tác phẩm Áo mới ngày tết của tác giả Đặng Thanh Nhân (TP.HCM) - một bài viết thể hiện những câu chuyện rất riêng tư, đầy cảm động và bài viết Chuyến xe cuối năm của tác giả Bùi Gia Khánh (Bình Phước), thể hiện sự hồn hậu lắng nghe cuộc sống.

4 giải khuyến khích (trị giá 2 triệu đồng/giải) được trao cho các tác phẩm sau:

- Để bày biện mà yêu thương nhau của tác giả Yến Trinh (TP.HCM) được đánh giá câu chữ trau chuốt, câu chuyện giản dị mà rất riêng

- Bà cụ quê của tác giả Nguyễn Trường Trung (Quảng Nam) với một không khí và giọng điệu rất miền Trung, thể hiện được nỗi niềm của những người già cô đơn đón tết

- Nếp nhà ngày tết của tác giả Nguyễn Thị Mây (Trà Vinh) thể hiện một không khí gia đình hạnh phúc và đủ đầy

- Tết, mười năm của tác giả Hoàng My (TP.HCM) - một bài viết tình cảm với hình ảnh những người phụ nữ vun vén cho gia đình từ thế hệ này đến thế hệ khác...

Ngoài ra, ban giám khảo cũng đã chọn ra thêm hai bài viết Mùa xuân, cha và con (của tác giả Công Khanh - Bình Thuận) và Tết và đồ ăn (tác giả Trần Anh Tuấn - Đồng Tháp) để triển lãm cùng với các tác phẩm đoạt giải trong buổi tổng kết và trao giải diễn ra vào ngày 26-2.

Thành phần ban giám khảo cuộc thi tùy bút Tết của tôi 2012 gồm nhà văn Lưu Thị Lương, nhà văn Trần Nhã Thụy, biên tập viên báo Tuổi Trẻ Nguyễn Hoa Linh Thoại.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 12-1 đến 26-1-2012 trên tuoitre.vn đã nhận được 580 bài dự thi dự thi, 155 bài được chọn đăng; 31 bài vào vòng chung khảo và 12 bài vào vòng xét giải.

Ban tổ chức đã gửi email liên hệ bạn đọc về cách thức nhận giải thưởng, vui lòng kiểm tra email (ngay cả trong phần bulk mail) và sớm phản hồi cho ban tổ chức.

Cuộc thi có tổng giải thưởng 35 triệu đồng, nằm trong khuôn khổ chương trình Online cùng Tết Việt năm thứ 9 do Tuổi Trẻ Online tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank
XXrs7MlL.jpg
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên