13/07/2014 01:11 GMT+7

Được cậy nhờ

PHAN VĂN CƯỜNG (CLB Cười Quảng - Đà)
PHAN VĂN CƯỜNG (CLB Cười Quảng - Đà)

TTC - Là con gái mà làm biếng như cậu chắc ba mẹ chẳng trông mong nhờ cậu việc gì?

iPVgRyem.jpg

- Cậu lầm rồi. Mình được ba mẹ nhờ khối công việc đấy chứ.

- Cậu đừng có xạo.

- Này nhé. Ngày nào mẹ cũng nhờ mình: Mày bớt làm biếng cho tao nhờ, mày lo học đi cho tao nhờ, mày ít ngủ lại đi cho tao nhờ, mày ăn ít lại đi cho tao nhờ…

HỌC VĂN (Đà Nẵng)

Chọn nghề

Bố hỏi con trai:

- Sau khi tốt nghiệp, con định xin làm gì chưa con?

- Chắc con xin làm tài xế bố ạ.

- Hả? Làm… làm tài xế? Chọn công việc gì khổ vậy con?

- Sao lại khổ hả bố? Con làm tài xế cho sếp, kiểu gì con cũng được đề bạt trưởng, phó phòng. Xu hướng mới đó bố.

Tuanphile (Đà Nẵng)

Lý do lười

Hai anh nọ cùng chạy thể dục buổi sáng:

- Tại sao thời gian gần đây thiên hạ ít chạy thể dục buổi sáng nhỉ?

- À, vì đêm qua họ đã “chạy” theo trái bóng hết sân này qua sân khác rồi.

- Thảo nào!

PHAN VĂN CƯỜNG (CLB Cười Quảng - Đà)

Bảo vệ trẻ em

Bi và mẹ đang xem ti vi:

Bi: Mẹ ơi, tại sao phải bảo vệ trẻ em?

Mẹ: Vì trẻ em còn nhỏ phải được yêu thương và chăm sóc, không được bắt trẻ em làm những việc quá sức mà trẻ em không thích.

Bi: Vậy tại sao lúc đi tắm mẹ cứ xối lên đầu con khi con không thích?

Nguyễn Thị Tố Loan (An Giang)

Sinh sôi nảy nở

- Này ông biết không, cái trụ sở hoành tráng của cơ quan ấy biết sinh sôi nảy nở lắm đó.

- Ủa ông nói gì lạ vậy, cái công trình vô tri vô giác ấy làm gì mà sinh sôi nảy nở?

- Ông không thấy sao, khi công trình hoàn thành thì ông sếp của cơ quan chủ đầu tư thêm được cái nhà, ông nhà thầu sắm được cái xe hơi, còn anh giám sát cũng kiếm được con xe tay ga mấy chục triệu đó thôi.

- Ừ hén!

LÊ QUẢNG ĐẠI (Vĩnh Long)

Chiêu thức

Một người mới ra mua bán hỏi kinh nghiệm với người thâm niên:

- Bí quyết thành công của chị là gì vậy?

- Dễ thôi, nếu khách hàng biết giá mặt hàng cần mua thì mình sẽ cân thiếu, còn nếu không biết giá thì mình cân đủ ký nhưng lại tăng giá!

NĂM NƯỚC LẠNH (Long An)

Biết tỏng

Hai người bạn bất ngờ gặp nhau ở sân siêu thị:

- Ối, khỏe chứ? Xa nhau lâu quá rồi đấy! Cái Liên đâu mà ngồi một mình thế này?

- Nó đang mua hàng trong siêu thị.

- Thế là cưới nhau rồi á? Sao không báo tin cho tao?

- Tao quên. Nhưng sao lại biết chúng tao cưới nhau rồi?

- Thấy mày ngồi lơ đãng nhổ râu ngắm người qua lại trong lúc nó đang trong siêu thị là biết tỏng ngay rồi.

ĐINH HUYỀN CHIÊNS (Ninh Bình)

Con nào dự đoán?

Hai ông nọ ngồi tâm sự:

- Tham gia dự đoán kết quả các trận bóng đá World Cup 2014, ở Trung Quốc có gấu trúc Panda, ở Brazil có rùa Big Head, ở Đức có voi Nelly, ở Úc có kangaroo Flopsy, sao ở nước mình không có con gì hết vậy?

- Sao lại không? - Có mấy con cá... độ đó!

rJxixWpk.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 502 ra ngày 1/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHAN VĂN CƯỜNG (CLB Cười Quảng - Đà)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên