06/07/2014 20:40 GMT+7

Được quà mừng mà hổng dám vui!

TÁM PHÒ (ghi)
TÁM PHÒ (ghi)

TTC - Đó là chiện của “nhà văn trẻ” Mạc Can. Anh tám: “Hồi tháng 4 vừa rồi, tui được một món quà đáng tiền từ một công ty. Thường thì có quà đáng giá phải vui mừng nhưng lần nầy tui có mừng mà hổng dám… vui!”.

cLR8IFk9.jpg

Sao vậy? “Quà là một huyệt mộ nằm kế bên đại ca Sơn Nam. Mừng lắm! Nhưng ngó lại tui thấy mình còn trẻ khỏe, hằng ngày vẫn chạy theo tiếng gọi của các... đạo diễn phim nên hổng dám vui!”. Thì ra là vậy!

TÁM PHÒ (ghi)

IQetGdfj.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 502 ra ngày 1/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TÁM PHÒ (ghi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên