17/03/2014 13:01 GMT+7

Con gái Pol Pot lên xe hoa

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 16-3, cô con gái độc nhất của thủ lĩnh Khmer Đỏ Pol Pot là Sar Patchata đã làm đám cưới tại huyện Malai, tỉnh Banteay Meanchey (một tỉnh tây bắc Campuchia).

2aH7dzfo.jpgPhóng to
Con gái Pol Pot và chồng hạnh phúc trong lễ cưới Ảnh: Phnom Penh Post

Theo báo Cambodia Daily, cô Patchata sinh năm 1986, là con gái của Pol Pot và vợ hai của ông ta Mea Som.

Sau khi thủ lĩnh của Khmer Đỏ chết, nhà ngoại giao Tep Khunnal, cựu cố vấn của Pol Pot, đã nhận nuôi cô Patchata.

Bà Mea Som làm đám cưới với Pol Pot vào giữa thập niên 1980 sau khi ông ta chạy khỏi Phnom Penh và mở cuộc chiến tranh đẫm máu ở biên giới Campuchia - Thái Lan.

Sau khi Pol Pot chết năm 1998 khi bị giam giữ tại gia.

Ông Tep Khunnal, cựu thành viên phái đoàn Khmer Đỏ ở Liên Hiệp Quốc cho đến thập niên 1980, đã lấy bà Som và nuôi cô Patchata. Cô Patchata học thạc sĩ môn văn học Anh ở Malaysia và gặp chú rể Sy Vicheka tại đây.

Đám cưới diễn ra ở huyện Malai bắt đầu từ đêm 15-3 với sự tham gia của một nhóm 50 người thân và bạn bè của cô dâu Patchata. Bốn nhà sư từ chùa Wat Malai đã làm lễ cho cô Patchata và chú rể Sy Vicheka.

Báo chí Campuchia mô tả đây là một đám cưới theo kiểu truyền thống điển hình nhưng cũng mang dấu ấn của phong cách châu Âu. Ông Khunnal cho biết gia đình ông không muốn tổ chức một đám cưới kiểu cũ quá mức nhưng cũng không muốn nó quá phức tạp.

“Đây chỉ là một đám cưới nhỏ với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết” - ông Khunnal nhấn mạnh.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên