Phóng to |
|
Những bức hình ngược đãi trẻ sơ sinh do y tá thực tập Xiao Shiyu đăng trên blog cá nhân - Ảnh: easttoday |
Cô y tá thực tập tên Xiao Shiyu, đang học năm cuối ở Trường đại học Đông y Chiết Giang. Trên blog cá nhân có tên Xiaokaolaavi, cô đăng những tấm ảnh giễu cợt trẻ sơ sinh bằng việc dán giấy lên mặt để em bé trông giống lợn, giữ các em thẳng đứng trong khi đầu chúc xuống.
Không chỉ đăng tải những bức hình này, cô sinh viên còn viết: “Tôi cười đến chết mất” và “Bọn trẻ còn quá nhỏ để chống đối lại tôi”.
Một người dùng blog có tên “ruoxinshouhushen” khi phát hiện những tấm ảnh này đã vô cùng giận dữ, quyết định phơi bày sự việc trước công chúng. “Là một người mẹ, tôi không thể chịu đựng được hành động này và quyết định công khai sự việc mặc dù đã bị hăm trả đũa” - người này viết.
Những bài đăng trên blog của cô Xiao đã gây phản ứng dữ dội trong cộng đồng mạng. Một số bác sĩ cảnh báo cổ của trẻ sơ sinh rất yếu, cho nên việc giữ các em đứng thẳng mà không đỡ phần đầu sẽ rất nguy hiểm.
“Cô ấy đã vi phạm y đức cơ bản cũng như luật lệ bệnh viện, gây nên hiệu ứng xã hội xấu. Chúng tôi đang điều tra vụ việc và sẽ xử phạt cô ta thích đáng” - Đại học Đông y Chiết Giang ra thông báo ngày 3-6.
Trước khi nhận lời cảnh báo này từ trường của mình, Xiao đã xóa toàn bộ bài đăng và hình ảnh trên blog kèm lời xin lỗi công khai.
“Tôi chụp những bức ảnh này vì các em bé quá dễ thương. Tôi rất hối hận vì đã làm tổn hại thanh danh của bệnh viện và các y tá. Xin hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của tôi” – cô Xiao viết. Tuy nhiên lời xin lỗi này không thể làm dịu sự giận dữ của cộng đồng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận