29/10/2011 08:08 GMT+7

Xin lỗi một công dân bị tử hình oan

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Lãnh đạo lãnh thổ Đài Loan đã đến tận nhà để xin lỗi và thắp nhang cho một người lính không quân bị tử hình oan vào năm 1997 với tội danh hiếp dâm và giết chết một bé gái 5 tuổi.

Báo Nam Phương Cuối Tuần cho biết Bộ Quốc phòng Đài Loan sẽ bồi thường 4,4 triệu USD cho gia đình Giang Quốc Khánh - người bị bức cung và xử tử oan vào năm 21 tuổi. Ngày 14-9, người mẹ 15 năm trời kêu oan cho con Vương Thái Liên đã tự tay đặt bản phán quyết trắng án trước bàn thờ con.

Tháng 7-2011, Cơ quan kiểm sát tối cao Đài Loan đã tiến hành điều tra Trần Triệu Mẫn - đương kim tư lệnh không quân, cựu bộ trưởng Bộ Quốc phòng - và những người liên quan đến việc bức cung Giang Quốc Khánh.

Ngày 12-9-1996, vụ án một bé gái 5 tuổi bị cưỡng hiếp và giết chết trong doanh trại không quân tại Đài Bắc làm chấn động cả Đài Loan. Giang Quốc Khánh bị bắt sau đó một tháng và bị xử tử hai tháng sau khi tòa tuyên án tử hình. Báo Nam Phương Cuối Tuần gọi đây là một “vết nhơ trong ngành tư pháp Đài Loan”.

Trong một lá thư gửi cho gia đình trước đó, Giang cho biết anh bị buộc phải xem cảnh mổ tử thi của bé gái bị hại và “diễn” lại hành vi cưỡng hiếp và giết người trong quá trình điều tra.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xin lỗi Tử hình oan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất