Phóng to |
| Người dân dùng xuồng di chuyển các vật dụng khỏi nơi nước lũ ở tỉnh Nonthaburi ngày 11-10-2011 - Ảnh: AFP |
Trước mùa mưa, câu chuyện của đồng nghiệp và bạn bè tôi xoay quanh những đề tài như đi ăn gì sau giờ làm, gặp nhau ở khu mua sắm nào, đi xem triển lãm sách hoặc xem phim...
Chưa bao giờ người Bangkok lại ưu tư thế. Trong giờ làm chỉ mong cho trời đừng mưa. Sau giờ làm lại hối hả tranh thủ về nếu không muốn bị tắc đường và trôi ngập cùng dòng nước. Ai cũng cập nhật, chia sẻ tin tức cho bạn bè, gia đình và cả những người chưa hề quen biết để cùng nhau tránh lũ.
Có thể nói Chính phủ Thái Lan đang nỗ lực rất lớn và tích cực để giảm nhẹ thiệt hại cho người dân, nhất là thủ đô Bangkok. Các phương tiện truyền thông, báo chí tập trung toàn lực vào việc chuyển tải thông tin trực tiếp cho người dân. Facebook, Twitter và gửi chuyển tiếp email đầy nội dung về các phương thức chạy lũ.
M.L. Sukhumphan Boribhad, thị trưởng Bangkok, trước đó cũng tuyên bố thủ đô sẽ chịu cảnh ngập lụt lịch sử, nhưng nhà chức trách đang cố chia dòng lũ để hạn chế thiệt hại cho các khu vực kinh tế chính. Cục Thủy lợi hoàng gia thông báo sẽ điều phối nước để ngăn không cho lũ lấn sâu vào phía trong và trung tâm thủ đô khi các đập lớn xả nước. Người dân các khu Sukhumvit, Kaseth, Rama 6, Phetchaburi cũng trong tâm trạng sẵn sàng di dời.
Ngân khố quốc gia đang mở để dành sẵn gạo và tiền cứu đói cũng như hỗ trợ thất nghiệp cho dân. Theo thống kê, chỉ riêng tỉnh Ayutthaya đang có hơn 100.000 công nhân của ba khu công nghiệp lớn phải mất việc, hàng loạt nhà sản xuất bị ngưng hợp đồng. Thậm chí Hãng Honda phải ngừng nhận đơn đặt hàng xe trong vòng 3-6 tháng do nước ngập toàn bộ nhà xưởng. Các xe đang chờ giao hoàn toàn chìm trong nước. Bộ Lao động cũng khẩn trương chuyển hơn 50.000 nhân công qua các tỉnh lân cận như Kanchanaburi, Thonburi để giảm thiểu số người thất nghiệp.
Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng người dân cũng không tránh khỏi lo lắng. Anh Thanaphat Wichitkrailat, bạn tôi, nói qua điện thoại: “Họ báo rằng đập Bhumipol sẽ xả khoảng 100 triệu m3 nước/ngày, trong khi Bangkok chỉ có khả năng nhận 14 triệu m3 thôi. Ngày mai đi làm không biết có phải chèo xuồng không!”.
“Ừ, chèo xuồng cũng phải chịu thôi. Lũ mà. Cuối cùng thì người dân và chính phủ đã cố hết sức rồi. Chỉ mong nước rút sớm ngày nào hay ngày đó thôi” - tôi nghĩ.
Lại một đêm mất ngủ...
|
Xây ba tường bao chống lũ Trước nguy cơ lũ lụt, cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra từ Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) đã kêu gọi chính phủ nước này đầu tư nhiều hơn vào hệ thống quản lý nước. Ông Thaksin dự báo hệ thống như vậy tốn khoảng 400 tỉ baht, nhưng khoản đầu tư khổng lồ này sẽ đáng giá vì mỗi năm chỉ tính riêng thiệt hại từ lũ lụt với Thái Lan đã hơn 100 triệu baht. Báo Nation cho biết ngày 11-10 chủ tịch đảng Dân chủ đối lập của Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã đề nghị chính phủ mở rộng các hoạt động sơ tán và cứu trợ ra nhiều khu vực, mở khu trữ hàng ở sân bay để làm nơi trú ẩn mới cho người dân. Ba tường bao chống lũ mới đang được gấp rút xây dựng ở Rangsit (phía bắc Bangkok) và Taling Chan (phía tây thành phố). Chính phủ cũng thông báo cần thêm 1,5 triệu bao cát và kêu gọi người dân hỗ trợ. Người dân Thái Lan tiếp tục phải vật lộn với những khó khăn do lụt lội gây ra, thông tin 100 con cá sấu sổng chuồng từ một trang trại tại tỉnh Uthai Thani đang khiến dân chúng rất lo lắng. Tuy nhiên, nhà chức trách đã vội trấn an, khẳng định cá sấu nuôi trong trang trại không có bản năng tấn công người, và chúng đều còn nhỏ, ngắn hơn 1m. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận