![]() |
Tàu ngầm hạt nhân HMS Astute trong bức ảnh chụp năm 2009 - Ảnh: AFP |
Vụ đấu súng diễn ra đúng lúc Royston Smith - chủ tịch hội đồng thành phố Southampton, từng là thành viên của Không lực Hoàng gia Anh - tình cờ đến thăm tàu ngầm hạt nhân HMS Astute thế hệ mới nhất ở cảng Southampton và kẻ xả súng đã bị bắt để xử lý.
Chính ông là người đã tước được khẩu súng trường SA80 và vật được sát thủ xuống sàn tàu. Một người khác sau đó cũng bị bắt vì tình nghi tham gia vào vụ giết người này.
“Anh ta có băng đạn 30 viên và tôi cho rằng phải có ai đó ngăn anh ta lại. Và tôi đã quyết định cách tốt nhất để phòng vệ là tước vũ khí của anh ta. Anh ta vẫn bắn tiếp khi tôi chộp được súng. Tôi đã may mắn khi anh ta không nhằm vào tôi” - ông Smith kể.
Các lãnh đạo trên tàu cho hay vụ việc chỉ mang tính cá nhân và không liên quan đến hành vi khủng bố. Khoảng 30 người có mặt trên tàu sẽ được thẩm vấn.
Tàu ngầm hạt nhân HMS Astute dài 100m, được vợ của thái tử Charles hạ thủy tháng 6-2007 nhưng mới được triển khai sử dụng tháng 8-2010.
Hồi tháng 10-2010, tàu này mắc cạn ở bờ biển Scotland và phải lai dắt về căn cứ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận