Trong cuộc sống hiện nay, có phải đã yêu là phải thực dựng? Đã qua rồi thời "một túp lều tranh hai trái tim vàng"? Có thể chấp nhận việc người nổi tiếng nhân danh sự "thật thà" khi phát ngôn gây sốc liên quan đến tình - tiền? Những phát ngôn ấy liệu có phần nào ảnh hưởng đến định hướng sống của người trẻ?
Tuổi Trẻ Online mời bạn đọc theo dõi các ý kiến sau và chia sẻ quan điểm riêng.
![]() |
Người mẫu Ngọc Trinh thời gian gần đây có những phát ngôn về tình - tiền - gây sốc dư luận - Ảnh: từ Internet |
Tôi xấu hổ khi Ngọc Trinh nói về tình - tiền
Thời gian qua, dư luận đã quan tâm và bàn luận về bài phỏng vấn của người mẫu Ngọc Trinh khá nhiều. Đa số phê phán lối sống và cách thoát nghèo của cô ấy. Tôi cũng chỉ có vài ý nhỏ muốn đóng góp với tòa soạn nhưng không dừng ở cá nhân Ngọc Trinh, mà tôi muốn nhấn mạnh đến sự ảnh hưởng của tiếng nói của người nổi tiếng và cách đón nhận nó của dư luận.
Thời gian gần đây, dư luận dường như nóng lên vì những câu trả lời phỏng vấn được cho là “ngây thơ”, “chân thật” và “thực tế” của Ngọc Trinh. Mặc cho người phản đối, kẻ đồng tình, đứng ở một góc độ là con gái thời hiện đại, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Và chính một người thầy đang giảng dạy chúng tôi cũng đặt ra một câu hỏi với lớp rằng (lớp tôi đa số là nữ): “Cũng là con gái, các bạn có cảm thấy bị hạ thấp nhân phẩm khi đọc bài phỏng vấn cô Ngọc Trinh không?”. Cả lớp tôi không ai trả lời mà chỉ biết cười… chua xót!
Nếu như đó chỉ là phát ngôn của một cô gái nào đó không có tầm ảnh hưởng trong xã hội thì chúng tôi đã không quan tâm, không bàn luận nhiều bởi xã hội muôn màu có người tốt kẻ xấu - ấy là lẽ thường tình. Nhưng đã là người của công chúng - từng lời ăn tiếng nói đôi khi lại trở thành trào lưu, xu hướng sống. Bởi một bộ phận không nhỏ giới trẻ ngày nay có những suy nghĩ vô cùng dị thường.
Chẳng hạn, vụ việc Lê Văn Luyện gây ra những cái chết thương tâm cho gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích khiến xã hội bàng hoàng, lên án gay gắt tội ác mà không một ai dám tin kẻ chủ mưu chỉ là một đứa trẻ vị thành niên. Xã hội còn tranh luận, đấu tranh “thượng tôn pháp luật hay xử mạnh để răn đe” tội ác mà Luyện gây ra để đòi công bằng cho gia đình nạn nhân.
Ấy vậy mà, đau lòng thay lại có những kẻ vẫy gọi và tôn sùng Lê Văn Luyện làm “đại ca” sau phiên sơ thẩm vụ án. Vậy ai dám bảo đảm rằng một bộ phận giới trẻ không lấy những phát ngôn của Ngọc Trinh làm “phương châm sống”? Đáng buồn hơn, một số trang báo mạng cứ đăng tải liên tục và thiếu chọn lọc những tin bài liên quan đến phát ngôn của Ngọc Trinh, vô hình trung cổ xúy lối sống tầm gửi và làm lệch lạc những giá trị đạo đức của xã hội.
Ngọc Trinh không sai Ngọc Trinh không sai khi tuyên bố quan điểm cá nhân của cô về tình yêu. Tôi khâm phục sự thẳng thắn, chân thực đó. Không nên tô vẽ cho tình yêu toàn màu hồng để rồi vỡ mộng. Con người và tình yêu cũng như bông hoa sớm nở tối tàn. Đó mới là cuộc sống! |
Không ai có quyền chọn cửa để sinh ra. Thế nên mới có cảnh kẻ ăn không hết, người lần không ra. Trong cái nghèo, ai ai cũng khao khát vươn lên, đấu tranh để mưu cầu hạnh phúc nhưng phải là hạnh phúc bền vững.
Có người bênh vực Ngọc Trinh đã nói rằng nhan sắc cũng là một thứ vốn liếng mà cô ấy biết tận dụng để nuôi sống bản thân. Lật ngược lại vấn đề, lỡ may một cô gái sinh ra trong cảnh nghèo mà không có nhan sắc thì họ sống như thế nào? Họ đành cam chịu số phận ư? Vậy vai trò của giáo dục nằm ở đâu? Khi ấy, sức mạnh của sự vượt khó vươn lên trong cuộc sống có còn được đề cao trong xã hội? Và hạnh phúc có bền vững không khi sắc đẹp phai tàn?
Dường như nhiều người chỉ nói dựa trên những cái “có sẵn” của chủ thể mà quên đi cuộc sống muôn hình vạn trạng và không có nỗi đau nào giống với nỗi đau nào. Những cô gái xa quê vào Sài Gòn lập nghiệp, có người làm công nhân, có người bất kể nắng mưa họ vẫn đạp xe đi mua đồng nát… và còn có những người mẹ vừa tan ca lại vội vã đi lãnh vài chục tờ vé số đi bán để mong đủ tiền gửi về quê mua sữa cho con thơ. Sống nghèo thật, không ai biết đến thật nhưng họ biết giữ mình và sống đẹp! Những cảnh tượng ấy đâu khó bắt gặp trong cuộc sống thường nhật nhưng mấy ai để ý, ca ngợi nó?
Vậy mà không ít người lấy lý do vì hoàn cảnh từng nghèo khổ của Ngọc Trinh để bênh vực cho cách sống của cô ấy. Thật xót xa!
Tôi không phê phán ai cả, mỗi người chọn riêng cho mình một cách sống - nó phụ thuộc vào nhân sinh quan của từng người. Nhưng thiết nghĩ, sự quan tâm của chúng ta về phát ngôn của cô gái này nên dừng ở đây. Cô ấy ngây thơ hay đó là chiêu trò PR chỉ có người trong cuộc hiểu rõ nhất, Nên chăng lãnh đạo ngành văn hóa cần có sự quan tâm và siết chặt hơn nữa phát ngôn của người nổi tiếng để họ có trách nhiệm trong lời ăn tiếng nói của bản thân. Bởi tiếng nói của họ có hiệu ứng rất cao trong xã hội.
Bên cạnh đó, tôi cũng hi vọng rằng những người nổi tiếng hãy luôn “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, đừng vô tình nhưng hữu ý biến mình thành trò cười (đồng thời là tâm điểm) cho xã hội. Hãy làm cho làng giải trí Việt Nam trong sạch hơn bằng những đóng góp tích cực cho nghệ thuật, thường xuyên làm công tác từ thiện để công chúng nhìn thấy mà nhân rộng hơn thay vì lên báo “thật thà” nói ra quan điểm sống mang tính chủ quan và đi ngược lại chuẩn mực đạo đức xã hội.
Tiền là điều kiện cần, nhưng không đủ
Cuộc sống hiện nay buộc con người thực dụng. Cần có tiền thì tình yêu, hôn nhân mới bền vững. Tuy nhiên, đấy chỉ là điều kiện cần. Để hạnh phúc, cần thiết phải có nhân cách, tình nghĩa và lòng tự trọng. Nếu bạn gái lấy chồng giàu nhưng không được tôn trọng thì sẽ rất bất hạnh, còn nếu vẫn được chồng yêu thương và trân trọng thì còn gì bằng?
Yêu không phải để lợi dụng nhau
Lối sống thực dụng đã và đang rất được bạn trẻ cho rằng tốt đối với tình yêu hiện đại. Nhưng có liệu rằng bạn luôn cảm thấy hạnh phúc với đồng tiền từ người khác mặt dù đó là chồng bạn?
Mình từng thấy và chứng kiến nhiều gia đình cãi nhau, thậm chí ly hôn cũng vì phụ nữ không làm ra tiền. Bạn đã cảm thấy mình quá đẹp và không cần phấn đấu cho tương lai miễn sau này có chồng giàu, nhưng bạn có từng nghĩ phụ nữ hiện đại là người không muốn dựa dẫm vào chồng? Yêu không phải để lợi dụng nhau.
Hết thời "lều tranh, tim vàng"
Theo tôi, các bạn nên nghĩ thực tế một chút khi yêu. Nếu bạn đang phân vân chọn một trong hai người: một anh nhà giàu, một anh nhà nghèo, bạn chọn ai?
Chẳng lẽ chọn anh nhà nghèo rồi hai bạn cùng vật lộn kiếm tiền sống? Nếu chọn anh nhà giàu thì sẽ sung sướng biết bao nhiêu vì có cả tiền và hạnh phúc. Hãy thực tế đi, thời bây giờ không có "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" đâu, cũng chẳng còn đất để mà cạp nữa.
Yêu vì tiền: có gì sai?
Tôi nghĩ yêu vì tiền cũng đúng thôi. Các bạn lúc nào cũng nói tôn thờ tình yêu thì nên nhìn lại mình đi? Nếu các bạn quá nhiều tiền thì tôi không bàn tới nữa. Còn những người khác, ai cũng muốn lấy một tấm chồng là trụ cột gia đình, là một người đàn ông đích thực chứ không phải kẻ lúc nào cũng bám váy vợ.
Có bạn nữ dám can đảm chọn bạn trai là một kẻ khố rách áo ôm chưa? Có bạn nữ nào dám chọn bạn trai bất tài vô dụng?
Nghèo đâu đã hết cơ hội yêu
Yêu mà không có tiền thì đúng là khổ thật. Vật giá leo thang khiến con người mải miết theo chủ nghĩa thực dụng, coi trọng tiền bạc hơn tất cả mà bỏ qua những giá trị tốt đẹp, như tình yêu và hạnh phúc gia đình.
Tuy nhiên, đâu phải hết cơ hội cho tất cả, con người cứ suy nghĩ về cảnh nghèo khó mà quên mất sự cố gắng vươn lên làm giàu hoặc cải thiện cuộc sống. Vì thế mỗi người có thể tự quyết định số phận và hạnh phúc lứa đôi của mình khi bản thân có thể làm ra tiền.
Thương nhau không kể giàu nghèo
Ngày ấy tôi quen bà xã cũng chỉ có xe đạp ơi mà thôi, nhưng bà xã vẫn yêu thương nồng cháy. Đến bây giờ vẫn vậy. Vật chất tiền bạc chỉ có giá trị khi tự tay mình làm ra, còn chỉ dựa dẫm và bám vào người khác chẳng khác nào sống kiếp tầm gửi mà thôi. Cũng không lấy gì làm lạ và ngạc nhiên khi phải nghe những phát biểu gây sốc như vậy của Ngọc Trinh, bởi họ nghĩ quan tâm đến văn hóa ứng xử đối cũng như đeo gông vào người.
100 phụ nữ thì 80 người muốn yêu người có tiền
Đúng là con người chỉ biết phê phán đánh giá người khác mà không nhìn lại mình. "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à” - điều quá quá đúng với thực tế.
100 phụ nữ thì hết 80 người công nhận "chỉ muốn yêu người có tiền", hiếm lắm có một tình yêu "một túp lều tranh, hai quả tim vàng".
Tôi là con trai và cũng phải cố gắng đặt sự nghiệp lên hàng đầu, tôi nghĩ như thế mới có trách nhiệm với gia đình tương lai và người yêu. Là thân trai nghèo rớt mồng tơi liệu có đáng danh trụ cột gia đình?
Mỗi người nên nhìn thẳng vào gương và tự hỏi mình muốn yêu người có tiền hay người không có tiền. Khi có câu trả lời rồi thì hãy phê phán người khác "yêu quá thực dụng".
Bạn quan niệm thế nào về mối dây tình - tiền trong cuộc sống ngày nay? Bạn nghĩ gì về những phát ngôn của người nổi tiếng về tình - tiền trong thời gian qua? Mời bạn chia sẻ trong phần Ý kiến bạn đọc dưới đây hoặc gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt) và tham gia thực hiện phần thăm dò bên dưới. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận