20/07/2011 04:22 GMT+7

Chờ biển đảo trào lên sức sống

HÀNG CHỨC NGUYÊN
HÀNG CHỨC NGUYÊN

TT - Bao nhiêu năm trước chúng ta đã nghe nói đến những từ “rừng vàng biển bạc”. Bao nhiêu năm sau chúng ta vẫn nghe về những từ đẹp đẽ ấy. Rừng và biển, vàng và bạc trải dài trên đất nước ta...

Ấy vậy mà sao giờ đây đi qua nhiều làng mạc ven biển, ven đảo chúng ta vẫn thấy những xóm chài lơ thơ gió cát, những mái nhà phên tôn tuềnh toàng, những em bé đen đủi sạm nắng với tóc da khô cháy, những chiếc ghe chiếc thúng nhỏ nhoi chập chùng sóng gió... Vàng đâu, bạc đâu mà cái nghèo cái khó vẫn cứ bám quanh nhiều người dân biển?

Nhiều người dân miền Trung vẫn nhớ hình ảnh những người dân biển sau trận lũ năm Thìn (1964): cơn lũ dữ đi qua, bao nhiêu nhà cửa, ruộng vườn tan nát, cái đói ập đến và hàng ngàn người dân biển đã phải lê thân về những vùng đồng bằng, phố thị tìm xin một miếng ăn...Những năm gần đây vẫn vậy: sau những thiên tai, bao nhiêu người dân lâm vào cảnh khốn khó nhưng trước hết vẫn là người dân biển. Chương trình “Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi Trẻ thực hiện học bổng “Ngăn dòng bỏ học” ở nhiều tỉnh thành, danh sách được các địa phương đề nghị bao giờ cũng có các em ở vùng biển, đảo vì đó là những nơi có tỉ lệ học sinh bỏ học cao...

Ai cũng biết vàng bạc trải dài trên đất nước ta: với cả triệu kilômet vuông mặt biển, gần 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, hàng trăm bãi biển có cảnh quan đẹp, rừng ngập mặn, đầm phá thì mênh mông... Hiếm có đất nước nào mà cứ 20 km bờ biển là có một cửa sông với trên 2 triệu ha mặt nước.Tất cả, bên dưới, bên trong, chứa đựng một nguồn tài nguyên, khoáng sản khổng lồ... Nhưng tuyệt đại đa số vẫn nằm đấy đợi chờ những khối óc, những bàn tay, những tấm lòng...

Đất nước luôn kỳ vọng vào một lớp trẻ, với biển đảo, trước hết là lớp trẻ sinh ra và lớn lên cùng ngọn sóng, làn gió của biển trời mênh mông. Với các em, chắc chắn biển đảo ngấm trong máu, trong thịt, trong từng nhịp thở. Lòng yêu biển đảo với các em là lẽ đương nhiên. Ấy vậy mà không ít em đã cố gắng vượt qua bao khó khăn để học hành, kiếm mảnh bằng đại học như kiếm một cơ hội, một chỗ dựa để thoát khỏi quê hương biển đảo thân yêu mà quá đỗi nghèo khó của mình. Bởi vì trong mắt nhìn thơ dại của các em, biển là sóng to gió lớn, là bão tố dữ dằn, là trăm bề khốn khổ và không ít những đau thương.

Chương trình “Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi Trẻ đã cho ra đời chương trình “Sức sống biển đảo”. Chương trình sẽ kết hợp với Quỹ Nghiên cứu biển Đông tài trợ, trao giải thưởng để khuyến khích, động viên các bạn trẻ có những công trình nghiên cứu hiệu quả về nguồn lợi của biển đảo. Nhưng trước hết chương trình tổ chức học bổng “Sức sống biển đảo” dành cho các em học sinh giỏi ở ven biển và hải đảo (100 suất đầu tiên đã trao cho các em ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi vào ngày 6-4-2011). Chương trình muốn giúp các em có thêm một chút điều kiện vượt qua khó khăn trước mắt, bám lớp bám trường. Nhưng sâu nặng hơn, chương trình muốn khơi gợi cho các em về một ước vọng tương lai: lòng yêu biển đảo chưa đủ, các em cần có tri thức và lòng dũng cảm để gìn giữ và đánh thức biển đảo, làm bật dậy sức sống mãnh liệt của biển đảo. Những giá trị, của cải quý giá nhất của biển đảo đang chờ đợi các em.

Khi biển đảo trào lên một sức sống mãnh liệt thì không ai, không kẻ nào có thể lấn chiếm của chúng ta dù là một ngọn sóng, dù là một tấc đất ven bờ đảo xa.

HÀNG CHỨC NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên