Bạn trẻ TP.HCM bám theo xe chở Suju khi nhóm này đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.
| Xem video "Sức hấp dẫn của SuJu" |
| Xem video "SuJu trốn fan hâm mộ" |
Là một người mẹ, tôi bắt đầu biết đến nhóm Suju khi balô, tập, thước, bàn học, móc khóa của con gái chi chít hình 13 cậu con trai nước ngoạ̀i. Có lần tôi thấy con đeo balô có gắn lủng lẳng một xâu hình của nhóm Suju nhìn rối chưa từng thấy, tôi buột miệng: “Con làm cái gì mà tối ngày mua hình mấy người này? 13 cậu này không giống ai mà lại đi hâm mộ!”. Tôi nói vậy với mong muốn con điều tiết chuyện hâm mộ thần tượng, nhưng không ngờ con bé phản ứng ngay: “Mẹ không được nói thần tượng của con như vậy! Con ghét mẹ!”.
Nó giận tôi suốt mấy tuần liền, thà ngồi xem hình Suju mà nhịn đói chứ nhất định không chịu xin lỗi mẹ, không chịu làm hòa với mẹ.
Tình hình căng thẳng giữa hai mẹ con giải quyết chưa được bao lâu thì tôi lại thấy con bé vừa xem Suju vừa nhảy theo say sưa. Chịu không nổi tôi lại nói: “Nhóm này cứ như... bị điên mà con lại đi bắt chước thì điên chẳng khác!". Biết là con sẽ giận nhưng tôi không thể nào cảm thông nổ̃i cái kiểu mê thần tượng đến mức độ như vậy!
Cách đây ba tháng, ngày nào nó cũng thức khuya để vẽ hình Suju lên áo! Tôi không trực tiếp hỏi chuyện vì sợ mình nóng quá lại không hay. Tôi liền nhờ đứa cháu cũng trạc tuổi con gái hỏi thăm xem thế nào. Thì ra con gái tôi vẽ áo về Suju để kiếm tiền mua vé xem chương trình biểu diễn Super Show của Suju ngày 7-5-2011.
Ngày nào đi học về con gái tôi cũng ăn nhanh, học bài làm bài tập thật nhanh để vẽ áo do bạn bè đặt. Thấy con như vậy, tôi cũng đành gạt chuyện không ưa Suju để pha cho con ly sữa, thỉnh thoảng khen áo con vẽ đẹp, góp ý chút chút cho con… Cuối cùng thì con cũng đủ tiền mua vé xem show của Suju và đủ tiền mua vé xe buýt đi từ TP.HCM đến Bình Dương.
Ngày 7-5-2011, ngày Suju diễn, con gái năn nỉ tôi chở ra bến xe buýt. Thương con vất vả vẽ áo mấy tháng trời và nghĩ rằng nó học hoài cũng mệt, hôm nay có chương trình nó yêu thích thì chở nó đi vậy (dù sao thì nó cũng mua vé rồi!).
Khi con lên xe buýt, thấy nó nhanh chóng hòa vào không khí cười đùa vui vẻ với bạn bè, tôi cũng vui vui vì nghĩ mình đã góp phần làm con vui. Khi xe lăn bánh, chồng tôi gọi điện thoại: “Bé B. đâu? Sao hôm nay nó không đi học? Cô giáo báo anh biết hôm nay nó có kiểm tra 15 phút”. Tôi điếng người! Vậy mà nó nói với tôi: "Con thi xong hết rồi, không còn kiểm tra gì hết. Hôm nay xin nghỉ học một buổi cũng không sao!".
Lúc đó tôi thấy mình không khác gì đang tiếp tay cho con, đang ủng hộ con trốn học đi xem thần tượng. Chồng tôi nổi nóng khi biết chính tôi chở con đến trạm xe buýt để đi Bình Dương xem Suju. Anh ấy nói sẽ từ con nếu còn mê Suju. Mới đây cô giáo gọi điện mời phụ huynh lên làm việc về chuyện con bé trốn học…
Tôi rối quá! Phản đối con cũng không được mà chiều con cũng không xong. Từ hôm con gái trốn học đi xem chương trình của Suju đến giờ tôi vẫn chưa dùng "biện pháp” nào với con. Liệu lần này nếu vợ chồng tôi cấm con hâm mộ Suju thì con gái tôi sẽ thế nào đây?
HỒNG THẮM (ghi theo lời kể của phụ huynh V.T. ở Q.3, TP.HCM)
|
Là phụ huynh, bạn có đang bối rối khi con là "fan cuồng" của nhân vật nào đó? Nếu là người mẹ trong câu chuyện trên, bạn sẽ có giải pháp nào với con gái? Mọi ý kiến vui lòng gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Thế hệ trẻ ngày nay có những hoạt động vui chơi rất đa dạng diển hình là các E. L.F của Super Junior. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều về boyband này quả là thật xứng đáng để thần tượng. Nhiều người không chịu nhìn nhận vấn đề mà cứ cổ hủ áp đặt những mặt xấu lên tinh thần của giới trẻ, họ đâu có làm gì sai nào, họ giải trí rất lành mạnh đấy chứ, họ cố gắng thực hiện các mặt và phong trào để gây ấn tượng đẹp với thần tượng mình điều này đáng khen hay đáng lên án?
Nhiều bậc phụ huynh nên vui vì thấy con mình vừa học tập vừa vui chơi lành mạnh mà. Nếu so sánh giữa tình yêu gia đình và tình yêu thần tượng thì không đúng một tí nào, hai yếu tố đó hoàn toàn khác nhau chứ. Thần tượng họ ở nước ngoài biết bao lâu và bao nhiêu lần họ mới đến Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay, các bạn chờ đợi rất lâu đến bây giờ mới được gặp mặt thần tượng của họ hỏi sao họ không vui mừng cho được, họ khóc vì họ quá hạnh phúc khi ước mơ của họ thành sự thật.
Thử hỏi trường hợp là bạn có vui mừng đến phát khóc không khi ước mơ có thể gọi là khó thành hiện thực giờ lại thực hiện được. Bạn đừng nói với tôi cái đó không phải là ước mơ nhé, chắc bạn nghĩ những cái được gọi là ước mơ là phải học thật giỏi để sau này làm ông này bà nọ, có sự nghiệp cao, vậy thì bạn đã sai rồi. Con người sống trên đời này có rất nhiều ước mơ không phải chỉ có công việc, học hành mà cũng cần có một chút tâm hồn nghệ thuật có như thế cuộc sống con người mới có ý nghĩa hơn.
Hơn nữa đa số các fan đều là nữ tuổi mới lớn tâm hồn có chút lãng mạng nên việc thần tượng Suju là bình thường thôi. Chắc hẳn ai cũng có một thời tuổi trẻ nhiều mơ mộng như thế nên sẽ hiểu được tâm trạng của các bạn ý như bây giờ. Việc thần tượng một ai đó không có gì là xấu cả miễn là biết cách dung hòa theo hướng tích cực, mà trên hết phải tìm hiểu xem họ có những mặt tốt để con em noi theo hay không mà thôi, đừng vội đánh giá phiếm diện mà chưa tìm hiểu gì cả. Mong các bạn và các bậc phụ huynh đừng nhịn nhận quá vội vàng.
Theo cháu thấy, việc bạn B. thức khuya vẽ áo để tự mình kiếm tiền để đi xem thần tượng mình hát là chuyện rất đáng khích lệ, nhưng nói dối + trốn học để đi thì cô chú lại cần phải nghiêm khắc với bạn ấy. Bạn B. thần tượng nhóm nhạc Suju thì cô chú không nên phản đối, nhưng nếu vì thế àm có những hành động sai trái thì cô chú nên chấn chỉnh ngay. Cháu không phải người hâm mộ nhóm nhạc Suju này nên chẳng quan tâm mấy tới chương trình biểu diễn của họ ở VN, nhưng đọc báo hằng ngày thì cũng biết là thông tin về show có từ khá lâu.
Cháu nghĩ nếu cô chú biết về việc bạn B. sẽ đi xem Suju biểu diễn thì cô chú nên hỏi trước là mấy giờ, nếu là buổi tối thì đợi tan trường về rồi cho đi xem, còn trùng với giờ học nhưng không có gì quan trọng như bài kiểm tra thì cũng có thể du di cho 1 bữa. Thần tượng thì cũng nhiều kiểu thần tượng, các bạn nam có thể phát cuồng vì các đội bóng thì các bạn nữ cũng có thể phát cuồng vì các nhóm nhạc. Nhưng biết cách để thần tượng thì lại khác, sở dĩ các bạn E.L.F bị người ta chê bai vì họ ít thấy những hành động đáng khích lệ của các bạn.
Trên báo chỉ toàn thấy các bạn la hét reo hò vì được nhìn thấy thần tượng, hay những trò quá khích khác (hình ảnh một số bạn xả rác đầy đường trong khi chiếc thùng rác hiện diện giữa tấm hình lại trống trơn là một ví dụ nho nhỏ). Sao các bạn không đẩy mạnh các hoạt động từ thiện theo nhóm rồi gửi bài viết về các báo như một minh chứng, như thế chắc chắn sẽ thay đổi cách nhìn của mọi người về fanclub của các bạn thôi.
Con tôi thần tượng điên cuồng một diễn viên kịch. Không bỏ sót một vở nào của diễn viên này, thậm chí xem đi xem lại nhiều lần một vở.
Ngày nào tôi cũng nghe con và nhóm bạn (cùng chung thần tượng) bàn tàn đủ thứ chuyện, cả lên các diễn đàn trên mạng tranh luận, thậm chí chửi bới nhau kịch liệt. Tôi có khuyên con hạn chế nhưng không mấy tác dụng.
Cuối cùng tôi quyết hòa nhập cùng con. Tôi đi xem kịch cùng con - điều trước đây chưa từng xảy ra vì tôi không thích môn nghệ thuật nầy. Tôi đưa con đến những buổi họp mặt với thần tượng, thường thì ở các nhà hàng hạng trung. Tôi cũng tham gia bàn tán đủ thứ chuyện "trong nhà ngoài phố" quanh thần tượng nầy.
Và cũng từ sự thâm nhập đó tôi dẩn dắt con theo một hướng khác như:
- Bớt dần sự can dự quá sâu vào cuộc sống đời thường của thần tượng.
- Chú trọng đến chuyên môn, nghệ thuật, khả năng diễn xuất, nhập vai..., cả đi sâu vào phân tích nhân vật do thần tượng thể hiện.
Chỉ trong một năm, con tôi khác hẳn. không còn quá "lậm" thần tượng nữa, sống thoải mái tinh thần, học tập tốt, dù vẫn thần tượng nghệ sĩ đó nhưng tính cách con đã khác, sự thể hiện cũng khác, theo chiều hướng chững chạc hơn nhiều.
Tôi đã đọc nhiều bài nói về cách hâm mộ thần tượng. Tôi nghĩ ý kiến của bạn Hoài Thương hợp lý, những người trẻ họ luôn có một thần tượng của mình. Các cô, các bác thì hâm mộ các ca sĩ ngày xưa, còn chúng cháu thì hâm mộ những ca sĩ hiện đại. Điều đó là bình thường. Cháu là người hay nghe nhiều thể loại nhạc, tiền chiến, nhạc trẻ, nhạc nước ngoài...Việc fan Việt thần tượng Suju là bình thường, họ có phong cách, vũ đạo đẹp, đặc biệt là sự đoàn kết của 13 người.
Theo cháu, các bậc cha mẹ nên đinh hướng con cái mình ngay từ đầu. Có thể cho nghe nhạc cách mạng và giảng thêm về lich sử của dân tộc, hoặc thường xuyên quan tâm và bàn luận các vần đề liên quan để định hướng cho trẻ. Các bạn trẻ cũng nên nghe nhạc quê hương vì lòng tự hào dân tộc nữa, tôi chỉ đóng góp ý kiến cho các bạn, đừng nên hâm mộ quá mà bỏ rơi việc học hành. Còn các bậc phụ huynh nên quan tâm đến con nhiều hơn, có thể vì mải kiếm tiến không quan tâm đến con cái thì sẽ có nhiều hậu quả xấu xảy ra.
Đúng là khó thật! Gia đình và Bé chưa thật sự hiểu về nhau, cần bỏ qua mọi chuyện và khuyên nhủ nhẹ nhàng nên pha thêm 1 chút cứng rắn vì mình là phụ huynh. Nên nói mọi chuyện cho chồng chị nghe biết đâu anh sẽ thông cảm. Chúc gia đình hoà thuận!
Một điều nhận thấy là cháu bé rất bản lĩnh thực hiện mơ ước được gặp thần tượng mình. Cháu đã tự làm để kiếm được tiền và đã thành công. Xin chúc mừng cháu. ..Ai cũng có thể có một thần tượng để cuộc sống luôn có sự cố gắng và giàu cảm xúc hơn. Người ta trưởng thành hơn, và sẽ có những thần tượng khác! ..Bạn không phải lo. SUJU dù sao cũng ở nước ngoài, lâu lâu mới ghé Việt Nam. Cá nhân tôi nghĩ thích suju không phải là hiện tượng cần bàn mà là bên cạnh suju bạn giáo dục con thế nào. ...Bạn đi ngược lại thần tượng của con, không tôn trọng họ là không nên một chút nào vì như thế bạn tự đưa mình ra khỏi thế giới của con. ..
Hãy đồng cảm và cùng chia sẻ với con để được nói nhiều hơn về những vấn đề bên cạnh suju. Dù sao đây cũng là một kỉ niệm đẹp đối với con của bạn! Cá nhân tôi nghĩ thế .Sau việc này, bạn có quyền la mắng cháu, phạt cháu nhưng đừng vì suju mà vì cháu nó đã nói dối, trốn học, trốn kiểm tra.
Chúc nhà bạn vui!
Tôi chỉ là một thanh niên, chưa có gia đình, chưa có con, nên không có kinh nghiệm với vấn đề này, nhưng tôi có hai đứa em gái, đây là cách tôi hướng hai em. Trước khi em tôi biết đến văn hóa Kpop, tôi cho em nghe nhiều bài nhạc hay, nhiều thể loại, như pop, rock, ca trù, cải lương, nhạc xưa, cách mạng, hòa tấu... Tôi nói với em bài này hay vì sao, vì có nhạc hấp dẫn, vì có cách hòa âm phối khi độc đáo, có lời hay, ca sĩ trình bày ấn tượng. Dần dần, em tôi có những khái niệm để nghe một bài nhạc hay, tôi không hạn chế thể loại, em tôi cũng bắt đầu làm quen với Kpop. Tôi không cấm em tối nghe, tôi khuyến khích, tôi cũng cùng nghe,cùng đưa ra các nhận xét: nhóm này hát đuôc, nhóm này đẹp mà hát bình thường, nhóm này có vũ điệu đẹp. Nói chung, tôi cho em tôi thấy những cái hay và chưa hay của Kpop, nhiều mặt đa dạng, bài hát, ca sĩ, vũ đạo, hòa âm, sân khấu, clip.
Tôi không chê bai một ai khi chưa biết rõ họ đã làm những gì. Tôi biết các sa sĩ Kpop đã cố gắng rất nhiều, tuy có đôi lúc kết quả không như ý muốn, nhưng tôi đã cho em tôi biết được gì, quá trình hay thành quả, cái nào đáng trân trọng. Ví dụ như nhóm suJu, tôi cùng me tôi đưa ra các nhận xét về nhóm: - Các thành viên điển trai - 13 người thì hơi nhiều, chia nhỏ ra thì tốt hơn, đông vậy mà vẫn xếp đội hình được, vậy là hay. - Hát ổn, có nhiều bài phối khí rất hay, nhảy đẹp.\ - Khi trình diễn, cho thấy sự đoàn kết của cả một tập thể, không khí vui vẻ bao trùm cả buổi trình diễn. - Trong nhóm có những thành viên nổi bật...
Phụ huynh trên, theo tôi, đã sai khi đã đưa ra một nhận xét chủ quan "Con làm cái gì mà tối ngày mua hình mấy người này? 13 cậu này không giống ai mà lại đi hâm mộ!". Đừng vội chê một ai khi chưa biết gì về họ. Nếu vị ấy từ đầu để cho con trình bày những mặt hay của nhóm này, cùng nghe và bàn luận các điểm hay dở thì tốt hơn. Con chị sẽ thấy chị tôn trọng em, tôn trọng thần tượng em. Khi đó, em sẽ lắng nghe các ý kiến của chị. Đừng cấm, mà hãy đi cùng. Thú thật, lúc trước tôi cũng ghét Kpop, do bị tác động của những anti-fan, nhưng từ khi cùng em tôi nghe và xem Kpop, tôi đã thích hơn. Khi chị cùng con chị xem Kpop, thì em nó cũng sẽ cùng chị xem USUK, nhạc việt chẳng hạn.
Đôi lời chia sẻ.
Đọc xong bài của cô, cháu có vài lời muốn nói đến cô nói riêng và các phụ huynh có con nhỏ đang thần tuợng ai đó nói chung. Cháu cũng là một fan SUPER JUNIOR nên cháu cũng hiểu 1 phần tâm lý của con gái cô.
Cháu biết Suju tình cờ, lúc đầu cháu cũng nghĩ trong người làm sao mà nhớ hết đuợc tên 13 người với khuôn mặt hao hao giống nhau, khó phân biệt được ai với ai. Nhưng khi cháu tìm kiếm thông tin của nhóm và cháu thấy không khó để phân biệt họ, cháu còn nhận ra giọng hát của từng người, những show mà họ tham gia, những bài học mà họ đã cho chúng cháu biết được.
Qua câu chuyện của cô thì con gái cô là một người hơi nóng tính, chỉ cần nói xấu đến thần tượng mình thì nó sẽ tức giận. Cháu cũng thế, nếu ai đó nói xấu đến họ cháu thấy trong lòng mình khó chịu, bực mình, nhưng cháu cũng không bận tâm lắm bởi cháu biết họ không như vậy đâu, luôn tin tưởng và mãi yêu thần tượng của mình là không có gì xấu cả.
Chúng cháu có thể khóc vì họ, có thể cuời vì họ bởi vì chúng cháu yêu thích họ, đơn giản thế thôi. Con gái cô đã nổ lực kiếm tiền để đi xem SS3 bằng khả năng của mình là không ai chê trách cả, bây giờ con cái nhiều người sinh ra sướng hơn thời cha mẹ mình nhiều nên những trải nghiệm hay là những bài học cho con cái họ vô cùng quý giá.
Trong lòng cô bây giờ đang mâu thuẫn giữa việc chấp nhận con mình thần tượng hay là không???cô khó xử chồng cô khi chú ấy nói sẽ từ mặt khi con mê Suju... Để đi xem SS3, con gái cô đã trốn học để đi xem, cháu biết lần này là thi học kì của các em rất quan trọng, nhưng nếu ngay từ đầu gia đình cô nói chuyện với em rõ ràng thì sự việc cũng không đến mức này, và cháu cũng không đồng ý với việc trốn học mà xem, cháu muốn có sự đồng tùnh của gia đình và trường học.
Nếu theo tình hình này, nếu chú càng phản đối việc nó thần tượng Suju thì nó càng ương buớng hơn, cô chú phải có cuộc nói chuyện rõ ràng với em nó. Vì trong lòng con chú nếu nhận được sự đồng tình của cha mẹ thì nó càng hạnh phúc hơn bởi trong tim mỗi người gia đình luôn là chỗ dựa của họ.
Cháu đã từng gặp một nguời mẹ đi mua đồ cho con, biết từng tên của các thành viên, mua cho con cái mũ in hình Suju, chúng cháu rất nguỡng mộ họ, vì hiểu được phần nào sớ thích của con.
Cháu không được xem SS3, cháu buồn nhưng cháu không khóc, cháu muốn mình tuơi cười khi mà không được gặp họ. Nhưng gần đầy cháu thấy có 1 số bài báo chỉ trích SUPER JUNIOR.
Cháu đã khóc vì họ không xem kĩ câu chuyện mà chỉ viết về một phía, cháu thật sự rất buồn và tức giận với những ngưòi viết đó. Họ chỉ trích 1 số fan cuồng, trong đó lực lượng fan họ lại lờ đi... nhung cháu biết niềm tin và tình yêu của cháu với SUPER JUNIOR sẽ không bao giờ thay đổi được.
Giải pháp bây giờ là phải hạ nhiệt. Nhưng không được nóng vội, la mắng cấm đoán chỉ làm cháu thêm giận mọi người xung quanh mà thôi. Điều quan trọng là cả nhà nên sắp xếp thời gian bên cháu nhiều hơn nữa.
Tuổi teen phải nói là cái tuổi thơ mộng và trong sáng nhất của đời người, nhiều ước mơ, nhiều đam mê nhưng cũng chưa đủ nhận thức để nhìn nhận sự việc một cách hoàn chỉnh. Thích cái đẹp, đam mê âm nhạc, đó là một điều tốt, nhưng phải đam mê có phương pháp, có giờ giấc đam mê để phấn đấu chứ không phải đam mê để thỏa mãn.
Thường con trẻ ở tuổi này thường cho là mình đúng về tất cả, hay phủ nhận lời khuyên của mọi người. Càng la mắng, trách móc cháu, cháu càng thích làm ngược lại thôi. Bây giờ là phải nắm bắt tâm lý của cháu.
Cháu thích nhảy, chị hãy đăng kí cho cháu theo học một lớp nhảy hiện đại ở nhà văn hóa Thanh Niên. Thứ nhất, vừa có thể rèn luyện sức khỏe vừa có thể xem như là "ủng hộ đam mê" của cháu. Thứ hai, một cách gián tiếp giảm bớt thời gian cháu ở nhà một mình xem ti vi. Thứ ba, giúp cháu theo đuổi ước mơ một cách có phương pháp.
Buổi tối hãy nói chuyện với cháu nhiều hơn, lắng nghe những ước muốn của cháu, nghe cháu kể về "thần tượng" của cháu, nhưng cũng kể lại cho cháu nghe về "thần tượng" của mình. Không bao giờ được nói sở thích của cháu là không đúng, không tốt, mà hãy đăng kí cho cháu tham gia vào những hoạt động lành mạnh, hòa nhập với cộng đồng. Lúc đó, mọi người xung quanh chính là những người giúp cháu nhận ra điều đúng đắn.
Trước tiên, chính vì những trường hợp của bạn B mà E.L.F bị mọi người dựa vào để lên án và chỉ trích. Rõ ràng bạn có tính toán đến việc đi xem SS3 nhưng tính còn quá nôn nóng nên gây ra vấn đề. SS3 diễn ra lúc 19h. bạn lại ở Sài Gòn, bạn hoàn toàn có thể học xong mới lên Bình Dương xem cũng chẳng muộn. Trừ khi bạn không có việc gì vướng bận thì bạn lên sớm chơi cũng được. Có rất nhiều bạn đã làm như thế. Xong việc, tan trường mới chạy lên. Có những bạn ở quá xa, học xong, làm xong cũng bó tay đành ở nhà ngậm ngùi. B như vậy chẳng phải may mắn hơn họ sao.
Hai bác có vẻ rất thương con nhưng trường hợp này lại không dứt khoát. B còn nhỏ, suy nghĩ của em cũng còn trẻ con. Hai bác ủng hộ cũng không mà phản đối cũng không mà cũng chẳng có lý lẽ nào cho thái độ của mình để em hiểu được thì tất nhiên em sẽ chỉ tin vào những điều mình từng tin tưởng.
Tôi thiết nghĩ nếu phụ huynh giải thích rõ cho em để em hiểu và trở thành một fan chân chính thì có lẽ em sẽ hành động khác. Tuy nhiên nói gì thì cũng đã qua. Mọi chuyện không thể quay lại được. Hy vọng B sẽ chững chạc hơn, có thể trở thành một E.L.F ngoan ngoãn, học giỏi, luôn hành động đúng mực để không làm mất mặt E.L.F và Suju cũng như luôn là đứa con ngoan để ba mẹ được vui lòng. Mong hai bác bình tâm và có thể khuyên nhủ em một cách nhẹ nhàng và có hiệu quả.