28/02/2011 09:08 GMT+7

Dũng cảm cứu người

QUỐC NGỌC
QUỐC NGỌC

TT - Đó là Nguyễn Vũ Trường Giang (21 tuổi, quê Hòn Đất, Kiên Giang), làm nghề thợ hồ và đang sống tại Q.9, TP.HCM.

EloDaWIL.jpgPhóng to
Anh Giang và con gái tại căn chòi bên sông Bà Hiện - Ảnh: Q.Ngọc

Khoảng 19g30 ngày 26-2, người dân xung quanh khu vực cầu Thủ Thiêm (Q.2, TP.HCM) hốt hoảng chứng kiến cảnh một cô gái gieo mình từ trên cầu xuống sông tự tử. Ngay lúc đó, Trường Giang đang chở vợ con đi chơi qua cầu, nghe tiếng tri hô có người nhảy cầu tự tử, không do dự, Giang lao xuống sông.

Thấy chết phải cứu

Thấy nạn nhân vẫn còn chưa chìm hẳn, đám đông hai bên bờ và trên cầu đứng nhìn bất lực, Giang toan lao thẳng từ trên cầu xuống nước cứu nạn nhân. Chị Hứa Thị Lượm - vợ anh - can, nhưng anh vừa nói vừa quăng lại đôi dép: “Người ta chết tới nơi, phải cứu chứ em”. Chị Lượm chỉ kịp xin chồng đừng nhảy cầu: “Dạ, em biết nhưng hãy ra mé sông mà xuống anh ơi!”. Nghe lời vợ, Giang ừ: “Yên tâm, anh biết lội mà”.

Giang chạy xuống chân cầu, men theo bờ rồi bơi ra giữa dòng sông, nơi cô gái đã hoàn toàn bất động và chìm dần. Khi Giang tiếp cận được thì cô gái đã ngưng thở. Phải cố hết sức anh mới kéo được đầu cô lên khỏi mặt nước và giữ cho toàn thân cô khỏi chìm bằng hai miếng xốp mà trước đó anh đã nhanh trí nhặt được trong đám lục bình ở mép bờ. Cả hai cùng trôi giữa sông.

Mọi người xung quanh cùng các cơ quan chức năng lúc này cũng bắt đầu tìm cách hỗ trợ anh. Một chiếc ghe đi ngang sông đã thả dây, Giang bám lấy, gần 20 phút sau cả hai mới được kéo vào bờ.

Chính Giang là người bế ngược nạn nhân lên vai, xốc cho nước trong bụng trào ra vì ai cũng nghĩ rằng cô đã chết. Anh kể: “Lúc lên bờ lạnh run, nhưng sờ vô má của cổ thấy còn nóng nên tôi cứ dốc nước”. Cuối cùng, cô gái cũng cử động. Cứ thế, anh bồng luôn nạn nhân lên taxi đưa đi cấp cứu.

Khi sinh mệnh của nạn nhân đã được bảo đảm trong tay các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (Q.1) mà mình thì đang mệt lả và lạnh ở tiền sảnh bệnh viện, anh mới sực nhớ đến vợ con. Phải về ngay hiện trường để xem chị Lượm và con gái 2 tuổi ra sao, nhưng trong túi của Giang không có một xu. Thân nhân của một bệnh nhân tại phòng cấp cứu biết chuyện đã thương tình cho anh 20.000 đồng để bắt xe ôm về cầu Thủ Thiêm tìm vợ con.

Lúc chúng tôi liên lạc với anh vào khuya 26-2, anh khoe: “Vợ đang nấu mì gói, thưởng cho thành tích cứu người”.

Ước mơ quê nhà

Bất ngờ nhất là sáng 27-2, cả gia đình anh bỏ một ngày công ở công trình để có mặt tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chăm sóc nạn nhân vì anh nghe nói không có thân nhân nào của cô gái đến thăm cả.

Đến tìm Giang, chúng tôi bất ngờ về cái mà anh gọi là nhà vì đó thật ra là một cái chòi cất tạm bợ bên bờ sông Bà Hiện nằm trong khu dân cư Đại học Bách khoa sang trọng thuộc tổ 7, khu phố 2, đường Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q.9.

Chị Lượm cố sức cười vui vẻ khi có vị khách đầu tiên tới chơi, nhưng ánh mắt thất thần vì chuyện anh Giang liều mạng cứu người đêm trước vẫn còn đó. Nhìn con gái chơi đùa, chị kể: “Hôm qua, em sợ muốn chết mà nó thì cứ cười la lớn: cha kìa, cha kìa, cha lội kìa”.

Anh Giang và chị Lượm ở cùng quê, đều mù chữ. Năm 2009, anh chị lên TP.HCM, đi theo các công trình mà anh được nhận vào làm, sống nay đây mai đó. Anh làm thợ hồ, vợ làm phụ hồ. Anh cho biết nơi anh tiếp chúng tôi là căn chòi thứ năm của mình. Không biết bao giờ chính quyền địa phương lại đuổi, mà đuổi thì lại đi tìm chỗ khác. Anh chị cũng đã lập kế hoạch sẽ trở về quê lập nghiệp. “Sài Gòn đẹp thiệt nhưng mà cứ bị đuổi hoài” - chị Lượm cười. Anh Giang cho biết chỉ cần gom góp đủ hai, ba chục triệu là gia đình anh sẽ về quê kiếm đất cất nhà. Anh sẽ tiếp tục làm thợ hồ, còn chị sẽ mở quán bán nước.

Anh Giang khẳng định: “Cứu người là bản năng. Gặp một lần nữa thì tôi cũng sẽ hành động như vậy”.

Nạn nhân đã uống thuốc chuột trước khi nhảy cầu

Lv5mEg3N.jpgPhóng to

Anh Giang chăm sóc cô gái nhảy sông tự tử tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Ảnh: Q.Ngọc

Nạn nhân là chị N.T.K.P., sinh năm 1984, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.

BS Nguyễn Công Trung - Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - cho biết hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, mạch và huyết áp ổn định. Theo lời cô P., nguyên nhân tự tử là do cô buồn chuyện gia đình cộng với việc vừa bị chỗ làm sa thải. Cô cũng cho biết trước khi nhảy xuống từ cầu Thủ Thiêm, cô đã uống 7 viên thuốc ngủ và 3 gói thuốc chuột.

QUỐC NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên