Thấy đồng ruộng khi hạn, khi úng, quan cho đào kênh dẫn nước khiến mùa màng tươi tốt. Mọi việc kiện tụng đều được quan công minh chính trực xét xử, quan thương yêu nhân dân như con của mình, được nhân dân gọi là phụ mẫu chi dân.
Ngày nay anh học trò nhà không nghèo nhưng ham chơi hơn ham học. Trở thành quan trong cuộc thi không chính thức gọi là “Tứ ệ” (tức là nhất hậu duệ, nhà quan hệ, ba tiền tệ, cuối cùng là trí tuệ). Bộ hạ hỏi ông khi nhậm chức có quyết sách gì không? Quan nói: “Cứ theo lối cũ mà làm”. Do ham vui nên quanh ông luôn có rất nhiều chân dài, xinh đẹp. Họ được ông cung phụng như bà hoàng, bà chúa: kẻ được tặng nhà, người được biếu xe hơi...
Không có chính kiến, chỉ biết phục vụ đàn bà, ông quan này được coi là đày tớ nhân dân.
Tuổi Trẻ Cười số 502 ra ngày 1/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận