Phù phép nho Trung Quốc

14/08/2012 09:42 (GMT + 7)
TT - Mặc dù là nho Trung Quốc chính gốc và được nhập vào VN với giá bèo, thế nhưng tại nhiều nơi người bán đã nhập nhằng với mác “nho Mỹ” để đưa ra giá “cắt cổ” người tiêu dùng.

Hiện mỗi ngày hàng chục tấn nho Trung Quốc được đổ về TP.HCM và các tỉnh phía Nam tiêu thụ ồ ạt...

>> Nho Trung Quốc đội lốt “nho Mỹ”

Xem video

Không chỉ nho, nhiều mặt hàng trái cây khác có xuất xứ từ Trung Quốc như táo, lê... cũng nhập nhằng trong nguồn gốc xuất xứ khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hàng chục tấn nho về chợ mỗi đêm

Khoảng 10g tối 12-8, tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM) hàng chục chiếc xe tải nối đuôi nhau vận chuyển trái cây đi khắp các tỉnh. Chiếm số lượng lớn nhất vẫn là các mặt hàng táo, lê, lựu và nho có xuất xứ Trung Quốc. Tuy nhiên gần đây nho là mặt hàng được tiểu thương các tỉnh đổ về “gom” hàng nhiều nhất.

Phát hiện một số lô hàng có dư lượng hóa chất

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Xuân Hồng cho biết nho là một trong năm loại trái cây Trung Quốc nhập khẩu vào VN nhiều nhất bên cạnh táo tây, lê, dưa vàng và cam quít. Trong bảy tháng đầu năm nay, chỉ riêng cửa khẩu Lạng Sơn đã nhập khẩu trên 160.000 tấn trái cây tươi từ Trung Quốc, trong đó riêng nho trên 10.000 tấn.

Ông Hồng cho biết đa số các loại trái cây tươi từ Trung Quốc nhập về VN đều qua đường chính ngạch và được kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc theo quy định. Cũng theo ông Hồng, qua kiểm tra từ đầu năm đến nay đã phát hiện một số lô trái cây Trung Quốc (trong đó có nho) có dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật vượt mức cho phép và đã xử lý theo quy định cũng như nâng tần suất kiểm tra đối với doanh nghiệp nhập khẩu.

TRẦN MẠNH

Anh Hoàn, chủ một sạp trái cây tại chợ Mỹ Tho (Tiền Giang), lên chợ đầu mối Thủ Đức lấy hàng, cho biết mặt hàng này đang vào mùa, giá lại rẻ nên lời nhiều. Do vậy thay vì nhập 8-10 thùng như mọi khi, tối 12-8 anh Hoàn đã nâng lên 15 thùng.

Theo quan sát, tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, hàng trái cây được chia làm hai khu vực rõ rệt, khu vực hàng “nóng” và hàng “lạnh”; hàng “lạnh” chính là các mặt hàng trái cây nhập khẩu bằng xe lạnh đưa về chợ.

Ông P., một thương lái  bỏ mối chủ yếu mặt hàng nho tới các sạp, cho biết: “Chúng tôi đưa xe sang tận Trung Quốc để nhập hàng, sau khi nho được đóng gói vào các thùng xốp hoặc nhựa, qua cửa khẩu mất 3-4 ngày thì về tới chợ rồi xả ra bán cho các chủ vựa”. Theo ước tính của ông P., mỗi ngày tại đây có 20-30 tấn nho nguồn gốc Trung Quốc được nhập về chợ.

Tràn ngập thị trường

Anh Tài, chủ một sạp trái cây tại chợ đầu mối Thủ Đức, cho biết hiện nho Trung Quốc về chợ có hai loại là nho đỏ và nho xanh. Giá nho đỏ Trung Quốc bỏ mối cho các chủ sạp ở mức 250.000-370.000 đồng/hộp (khoảng 10kg/hộp), tùy loại xấu đẹp, trong khi giá nho xanh thấp hơn từ 25.000-50.000 đồng/hộp. Tính ra giá gốc loại nho đỏ của Trung Quốc tại đây chỉ 25.000-37.000 đồng/kg.

Theo quan sát của chúng tôi, các thùng nhựa, xốp đựng nho Trung Quốc nhập về đều không có nhãn mác, ghi nguồn gốc xuất xứ cụ thể. Trên các thùng hàng chỉ dán duy nhất logo hình trái nho màu đỏ mà không có bất cứ ngôn ngữ, ký hiệu nào khác. Các chủ vựa, tiểu thương sau khi nhập hàng từ thương lái chỉ việc xé lẻ, thậm chí để nguyên cả thùng bày bán nên rất khó phát hiện đây là hàng có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc.

Chị Liên, một chủ sạp trái cây tại chợ đầu mối Thủ Đức, nói thẳng: “Loại nho này cứ nhập về, không cần đóng gói, dán nhãn gì, nói nho Mỹ là bán được hết”. Trong khi đó bà Năm, một thương lái khác, cho biết: “Nho Trung Quốc bây giờ đi khắp cả, miền Trung, Tây nguyên nhưng nhiều nhất vẫn là TP.HCM và miền Tây”.

Giá vô tội vạ

Nho Trung Quốc không chỉ tràn lan trên thị trường mà giá cả cũng loạn xạ. Chỉ cần đi dọc đoạn đường Trường Chinh (kéo dài từ Q.Tân Bình tới Q.12, TP.HCM) có thể đếm được hơn chục sạp và các quầy trái cây có bán loại nho đỏ xuất xứ từ Trung Quốc, không chỉ các quầy sạp, chợ, xe bán trái cây di động cũng rất chuộng loại nho này. Giá loại nho đỏ của Trung Quốc khi bán ra thị trường cũng rất “khủng” 90.000-100.000 đồng/kg, trong khi nho Mỹ đen (nho chính gốc) có giá 170.000 đồng/kg.

Tại chợ Tân Định, các sạp đều chốt giá “nho đỏ Mỹ” hiện ở mức 100.000 đồng/kg, còn nho Mỹ đen ở mức 160.000 đồng/kg. Anh Ngô Quốc Tuấn (đường Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1) nói: “Thấy người bán nói là nho Mỹ đỏ thì mình biết vậy, chứ có biết nguồn gốc thế nào đâu”.

Anh Khánh Toàn, chủ một sạp trái cây lâu năm trên đường Hai Bà Trưng (Q.1), cho biết thời điểm này không phải chính vụ của nho Mỹ nên lượng hàng nhập về đang khan. Giá nho Mỹ hiện ở mức 900.000-1.200.000 đồng/hộp phụ thuộc vào chất lượng và lấy ngay tại chợ đầu mối, tương đương 100.000-120.000 đồng/kg. Sau khi nhập hàng về các tiểu thương xé lẻ ra bán, trừ chi phí vận chuyển, hàng hư hại phải lặt bỏ, giá nho Mỹ chính gốc 160.000-170.000 đồng/kg.

Trong khi nho Trung Quốc “đội lốt” nho Mỹ được bán ra tại chợ đầu mối với giá 25.000-37.000 đồng/kg, sau khi về chợ lẻ đã bị đội lên khoảng 90.000-100.000 đồng/kg. Do đó, không thể có chuyện nho Mỹ được nhập về nhiều nhưng mức giá chỉ 90.000-100.000 đồng/kg như nhiều nơi tại TP.HCM rao bán.

Anh Toàn cho biết thêm hiện nho Mỹ nhập khẩu vào VN đều được bảo quản trong các thùng có dán tem, nhãn phụ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nho đỏ Trung Quốc thường có trái to, tròn, màu đỏ sậm trong khi nho Mỹ có màu đen, trái nhỏ và dài, có thể để tươi được lâu hơn.

DŨNG TUẤN

 

CHÍ QUỐC - QUỐC ANH

0
Ý kiến bạn đọc (11) Gửi ý kiến của bạn
  • 10/29/2012 5:10:11 PM

    Không thể trách người bán nếu họ không hề biết những thủ đoạn thâm độc của những kẻ đã làm ra những mặt hàng đó.

    Nhưng nếu cơ quan chức năng đã có kết luận chính thức về tác hại của chúng mà họ vẫn làm ngơ để tiếp tục kinh doanh vì lợi nhuận thì cần phải xem lại lương tâm nghề nghiệp.

    Tôi mong họ chỉ nghĩ 1 điều thôi: "họ có dám chắc những người thân họ không sử dụng sản phẩm ấy khi nó còn trên thị trường?"

    Biển Xanh
  • 8/15/2012 1:02:54 PM

    Vẫn còn một bộ phận người VN mình có ý thức quá kém và rất hám lợi. Chỉ cần có thể kiếm tiền là họ sẵn sàng làm tất cả bất chấp việc đó có ảnh hưởng đến cộng đồng như thế nào. Vì thế nên nho Trung Quốc mới có thể lộng hành ở thị trường VN như vậy.

    Bây giờ là nho Trung Quốc giả nho Mỹ, sau này sẽ còn cái gì của Trung Quốc giả mạo hàng của các nước khác nữa? Chỉ có cơ quan chức năng mới trả lời được, nhưng xem ra còn phải đợi dài cổ!

    Minh Quang
  • 8/15/2012 11:44:45 AM

    Tôi có mua nho này một lần. Khi hỏi người bán hàng là có phải nho Trung Quốc không thì được câu trả lời: "Nho giống Mỹ nhưng trồng ở Phan Rang". 

    Đã cố tình tránh hàng Trung Quốc nhưng vẫn bị người bán lừa.

    Quynh
  • 8/15/2012 8:42:00 AM

    Tôi thấy để những mặc hàng này bày bán vô tư như vậy một phần cũng lỗi của các cơ quan chức năng, nhưng lỗi lớn củng chính là những người bày bán, bất chấp lời nhiều nên quên đi tác hại mang đến. Tại sao chúng ta không phạt thật nặng những kiểu bán treo đầu dê bán thịt chó này. Bán hàng mà không đúng như thông tin anh đưa ra thì phạt cho phá sản thì hỏi ai dám buôn gian bán lận được. chỉ có như vậy chúng ta mới dẹp được.

    Cao Huynh
  • 8/15/2012 8:34:41 AM

    Tôi cũng thế, rất muốn mua trái cây của Việt Nam đặc biệt là nho. Tuy nhiên chúng tôi không thể phân biệt được đâu là trái cây VN đâu là trái cây TQ. Bây giờ còn có chiêu nho TQ lại nói giống nho Mỹ trồng ở Bình Thuận nữa kìa không biết thế nào mà lần cả.

    Bạn đọc
  • 8/15/2012 8:18:45 AM

    Mẹ nuôi của tôi một lần thấy rẻ đã mua về ăn sau đó môi bị ngứa ngáy và sưng to như quả cà chua, kinh khủng. Người bán đánh vào tâm lý ham rẻ nhưng lại khoái hàng ngoại quốc của dân mình, nhất là đối tượng công nhân nghèo, không đủ kiến thức để tự bảo vệ mình nên luôn cố ý bày bán ở gần những khu chế xuất, nhà máy, xí nghiệp tập trung đông công nhân. Đề nghị cần mạnh tay để bảo vệ người dân!

    Lâm Gia Huy
  • 8/15/2012 8:10:06 AM
    Chúng ta không thể trách người Việt chúng ta được. Qua những thực tế như thế chúng ta càng xác nhận sức mạnh của vật chất. Đồng thời còn thấy trình độ nhận thức của người Việt còn quá kém.
    Nguyễn Văn Khôi
  • 8/14/2012 11:58:06 PM

    Qua thông tin tôi đọc được cho thấy ý thức của người Việt là chưa cao để tự bảo vệ lấy chính bản thân người bán, người mua cũng như gia đình của họ.

    Trong khi nước mình cũng trồng trọt, chăn nuôi rất nhiều, bao nhiêu công sức và mồ hôi nước mắt để có được sản phẩm mà lại bị chính cộng đồng của mình chê và không sử dụng đến, mặc dù giá hơi nhỉnh hơn những mặt hàng khác.

    Từ lúc biết các thực phẩm Trung Quốc như thế tôi không bao giờ sử dụng tất cả các sản phẩm của Trung Quốc. Mua của họ thì họ được lợi còn mình thì thiệt hại về sức khỏe và tinh thần.

    Huy Anh
  • 8/14/2012 10:15:29 PM

    Tỉnh Ninh Thuận và người trồng nho ở Ninh Thuận vẫn chưa quảng bá hình ảnh "Nho Ninh Thuận" hiệu quả.

    Mong người tiêu dùng nên ủng hộ "Nho Ninh Thuận"!

    Nói thêm một thực tế: Người Việt Nam mình quá sính ngoại. Mua sữa ngoại, trái cây ngoại,.... hễ thấy cái mác hàng "ngoại" là mua, giá có đắt cũng mua, mua đắt mới là hàng tốt, mua đắt mới thể hiện được mình....

    Trong khi hàng nội chất lượng đâu hề thua kém. Chúng ta hãy vì nền kinh tế đất nước mà ủng hộ hàng Việt.

    Thành
  • 8/14/2012 8:16:05 PM

    Tôi rất muốn ủng hộ nho Ninh Thuận nhưng giờ ra chợ tôi không biết nho nào của ta, nho nào của Trung Quốc.

    Thanh Tam
  • 8/14/2012 6:41:31 PM

    Quê tôi là xứ nho Ninh Thuận. Vô SG thấy mọi người ai ai cũng ham thích cái mác "nho Mỹ" rồi dường như quên đi Việt Nam mình cũng có 1 xứ nho như Ninh Thuận.

    Đọc bài viết mà thấy xót xa cho người nông dân trồng nho quê tôi.

    Mình còn có 1 xứ trồng nho nữa mà các bạn: đó là Phan Rang - Ninh Thuận.

    Hãy ủng hộ nông dân mình, vì cuộc sống của bà con mình còn nhiều khó khăn.

    Hoàng
TTO - Các công tố viên Hàn Quốc ngày 21-5 đã khám xét trụ sở Tập đoàn CJ - một trong những tập đoàn kinh doanh từ thực phẩm đến giải trí lớn nhất Hàn Quốc - vì các cáo buộc tập đoàn này sở hữu quỹ đen khổng lồ ở nước ngoài.

Tài chính

“Thân phận” cổ phiếu bất động sản

“Thân phận” cổ phiếu bất động sản
TT - Thông tin về gói tín dụng hỗ trợ thị trường bất động sản 30.000 tỉ đồng, lãi suất ngân hàng giảm... vẫn không giúp các nhà đầu tư lạc...
(0) Bình luận | (2) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ