Những lời của con

  • Đừng tưởng mẹ không biết nhắn tin

    Đừng tưởng mẹ không biết nhắn tin
    21/09/2010 20:41:12 (GMT+7)
    TTO - Ba và con trai cùng thuyết phục mẹ dùng điện thoại di động để có thể liên lạc dễ dàng. Mẹ bảo điện thoại dày cộm, bỏ vào túi bất tiện. Thật ra, con trai biết mẹ nói vậy vì sợ ba tốn tiền.
    (2) Bình luận | (0) Thích
  • Chiếc bánh trung thu 16 phần

    Chiếc bánh trung thu 16 phần
    18/09/2010 03:11:00 (GMT+7)
    TT - Hồi còn nhỏ, ba anh em nhà tôi không có nhiều dịp chơi trung thu như trẻ em bây giờ. Nhà nghèo, không có tiền mua lồng đèn, chúng tôi chỉ cặm cụi tự làm lồng đèn bằng vỏ lon bia, cắm đèn cầy vào rồi chơi ở nhà.
    (0) Bình luận | (0) Thích
  • Con nợ ba lời xin lỗi

    Con nợ ba lời xin lỗi
    04/09/2010 05:11:00 (GMT+7)
    TT - Má mất khi con chưa tròn thôi nôi. Mỗi lần con bệnh, ba thường ôm con vào lòng xót xa: tội nghiệp con của ba thiếu hơi mẹ nên đau ốm hoài.
    (0) Bình luận | (0) Thích
  • Nước mắt của bố…

    Nước mắt của bố…
    04/06/2010 20:54:35 (GMT+7)
    TTO - "Bố không thương con, bố không thương con nữa phải không?". Con chạy ra khỏi nhà với đôi mắt nhoẹt nhòe nước. Trong tâm trí của con lúc ấy, mọi thứ dường như sụp đổ.
    (0) Bình luận | (0) Thích
  • Giọt nhớ bên thềm!

    Giọt nhớ bên thềm!
    31/05/2010 07:00:00 (GMT+7)
    TTO - Ngày con gái còn bé, mỗi bận đi làm xa về, bố hay mua cho con những viên đường phèn bé bé, xinh xinh. Khoảng sân nhà mình luôn mát rượi bởi giàn hoa giấy bố trồng, những nụ hoa trắng muốt bé li ti, đung đưa trong gió.
    (0) Bình luận | (0) Thích
  • Chuyện đời của mẹ

    Chuyện đời của mẹ
    11/05/2010 19:20:00 (GMT+7)
    TTO - Mẹ được sinh ra nơi xứ dừa thơ mộng. Năm lên 8 tuổi, ông bà ngoại cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt nên bà ngoại dắt mẹ ra miền Trung lập nghiệp.
    (0) Bình luận | (0) Thích
  • Con dù lớn vẫn là con của mẹ

    Con dù lớn vẫn là con của mẹ
    06/05/2010 10:00:00 (GMT+7)
    TTO - Cô giáo hỏi: giữa tình yêu và tình thương cái nào bền hơn? Lớp nhao nhao một hồi mới tìm ra kết luận: tình thương bền vững hơn. Nên con sẽ nói rằng: Con thương mẹ lắm!
    (0) Bình luận | (0) Thích
  • Canh khổ qua - sau vị đắng sẽ là trái ngọt...

    Canh khổ qua - sau vị đắng sẽ là trái ngọt...
    27/04/2010 23:17:51 (GMT+7)
    TTO - Mấy hôm nay ngoại bệnh phải nhập viện. Mẹ bận rộn, con của mẹ phải ăn bụi. Tuy vậy, mẹ vẫn chuẩn bị vội vã lạp xưởng chiên, hột vịt chiên nếu con không muốn ăn cơm bụi. Mẹ thì ăn gì cũng được, miễn là no.
    (0) Bình luận | (0) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ