-
21/12/2005 00:42:31 (GMT+7)
TT - Ngoài giờ học, hai chị em Châu Thị Canh và Châu Thị Ha (xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, An Giang) phụ với gia đình nấu hai lò đường thốt nốt. Em đốt lò bằng lá khô, chị liên tục quậy đều nồi nước thốt nốt cho đến khi cạn. Trên nắng, dưới lửa, giữa là hơi nước, mồ hôi chảy dài.
-
07/05/2005 05:24:00 (GMT+7)
TT - Cuộc tọa đàm của gần 40 nhà khoa học, quản lý, nhân chứng... về nạn đói năm 1945 do báo Tuổi Trẻ và Hội Khoa học lịch sử tổ chức với những công trình, những tiếng nói và cả những giọt nước mắt... đã cho thấy hai triệu vong hồn của chúng ta không cô quạnh trong tâm khảm Việt...
-
18/03/2005 21:08:24 (GMT+7)
Đó là bài Văn tế nạn nhân vụ đói tháng 3-1945 mà GS Vũ Khiêu đã viết trong nước mắt giữa một đêm mưa dầm gió lạnh, đau xót cho những thân phận dưới một bầu trời đen tối, nửa như trần gian nửa như âm phủ. Chúng tôi xin giới thiệu với độc giả bài văn tế này.
-
17/03/2005 05:32:00 (GMT+7)
TT - Năm nay chúng ta kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, xin đừng quên một sự kiện được coi là thảm họa của dân tộc. Đó là nạn đói năm 1945.
-
12/03/2005 00:32:00 (GMT+7)
TT - GS Vũ Khiêu là người đã chứng kiến những cảnh tượng đau thương của nạn đói năm 1945 và cũng là tác giả bài văn tế hương hồn những người đã chết vì nạn đói.
-
11/03/2005 06:23:00 (GMT+7)
TT - Hơn 2 triệu nạn nhân chết đói năm 1945 “cần có một ngày giỗ và một bàn thờ”. Đặt vấn đề này với bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, ông Bùi Sĩ Tiếu đồng tình: “Đây là vấn đề rất hay, rất đáng trân trọng của GS Văn Tạo cũng như báo Tuổi Trẻ...”. Ông Tiếu nhớ lại:
-
10/03/2005 05:03:00 (GMT+7)
TT - Xây dựng một biểu tượng tưởng niệm những người dân chết đói năm 1945 là một việc làm hết sức đúng đắn sau 60 năm diễn ra sự kiện này.
-
07/03/2005 06:27:00 (GMT+7)
TT - Một ngày sau khi ra mắt toàn thể quốc dân tại quảng trường Ba Đình, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên sáu vấn đề cấp bách nhất mà Chính phủ cần giải quyết ngay.