Nhưng cho đến nay, đường dây điện thoại của tôi cũng chưa được khảo sát, chờ mãi đến ngày 12-8-2003 thì có một anh (chắc là bên bưu điện) gọi đến hỏi có phải đăng ký dịch vụ ADSL không, và nói là thử máy điện thoại.
Tôi có hỏi chừng nào đến khảo sát thì được trả lời chừng nào nhận được vật tư sẽ đến khảo sát, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín!
Gọi lên Netsoft ba lần, lần đầu được nghe một giọng lịch sự: “Hồ sơ đã chuyển qua bên bưu điện rồi, chờ khảo sát đi nhé, chắc khoảng ba tuần sẽ khảo sát” (lúc đó đang gần hết tuần thứ ba rồi).
Hai lần sau tôi gọi lên đều được nghe “chờ khảo sát” nhưng với một thái độ khó chịu. Đến tuần vừa qua, sau khi chờ quá lâu tôi đành phải ghé Netsoft để hỏi trực tiếp xem sao, lần này thật sự là tôi quá thất vọng. Tôi cũng nhận được câu trả lời “chờ khảo sát”, nhưng với một thái độ hết sức khó chịu, thậm chí còn không thèm nhìn tôi để nói chuyện nữa.
Tôi đâu có đi xin, tôi sẵn sàng trả tiền để có được dịch vụ Internet chất lượng cao kia mà!
Tôi không biết đến bao giờ mới có người đến khảo sát và “cho” đăng ký dịch vụ ADSL sau khi đã chờ một thời gian (có thể cả năm chắc họ vẫn nói với tôi là chờ khảo sát).
Tôi biết một người có thể may mắn hơn tôi, đối diện nhà anh là một dịch vụ Internet vừa được lắp đặt ADSL (ở khu cư xá Bắc Hải, TP.HCM) và cách đó không xa là vài dịch vụ Internet đã có ADSL?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận