14/03/2014 14:57 GMT+7

Viếng liệt sĩ hi sinh bảo vệ chủ quyền Trường Sa

VĂN KỲ
VĂN KỲ

TTO - Sáng 14-3, nhiều đoàn khách đã đến tượng đài tưởng niệm quân nhân Liên Xô, Nga và Việt Nam hi sinh vì hòa bình, ổn định khu vực ở TP Cam Ranh để thắp nén nhang tưởng niệm 64 liệt sĩ đã anh dũng hi sinh tại đảo Gạc Ma vào đúng thời điểm này cách đây 26 năm (14-3-1988 – 14-3-2014).

Đất mẹ đón liệt sĩ hi sinh tại Trường SaTưởng niệm các chiến sĩ hi sinh bảo vệ Trường Sa Xây đền tưởng niệm 64 Anh hùng Gạc Ma

qRcoBXA4.jpgPhóng to
Khách Nga đến tượng đài tham quan và viếng quân nhân Nga hi sinh tại Việt Nam - Ảnh: Văn Kỳ
F50XhyNX.jpgPhóng to
Viếng liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988 - Ảnh: Văn Kỳ
9vVQ7EZT.jpgPhóng to
Viếng liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988 - Ảnh: Văn Kỳ
sUFjfShe.jpgPhóng to
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 14-3 là chị Đỗ Thị Hà đến tượng đài thắp nén nhang cho chồng và các đồng đội của anh - Ảnh: Văn Kỳ
OJNXreYq.jpgPhóng to
Đại tá Nguyễn Văn Dân đến tượng đài tưởng niệm quân nhân Liên Xô, Nga và Việt Nam hi sinh vì hòa bình, ổn định khu vực ở TP Cam Ranh để thắp nhang cho các đồng đội đã anh dũng hi sinh - Ảnh: Văn Kỳ

Từ sáng sớm, như mọi năm vào đúng ngày 14-3, đại tá Nguyễn Văn Dân (nguyên phó tham mưu trưởng Vùng 4 hải quân, chỉ huy trưởng cụm 2 Sinh Tồn) lại đón xe vượt gần 40km từ Nha Trang đến tượng đài để thắp nén nhang cho những đồng đội đã ngã xuống.

Ông Dân kể ngày 13-3-1988, ông Dân đi tàu HQ614 từ đảo Đá Đông chạy thẳng hướng Gạc Ma. Đáng lẽ tàu đến sớm hơn nhưng do bị hai tàu Trung Quốc kèm phá sóng, cản đường nên đến chiều 14-3-1988 mới đến nơi. Khi đến nơi thì tàu HQ604 và HQ605 đã bị bắn chìm (khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ sáng). Trong khi đó tàu HQ505 đã lao đến đảo Cô Lin và bốc cháy ngùn ngụt.

“Ngay trong đêm 14-3, chúng tôi đưa anh em bị thương về đảo Sinh Tồn cứu chữa và báo cáo tình hình về đất liền. Sáng 15-3, chúng tôi ra chỗ tàu HQ605 và HQ604 bị chìm, theo vết dầu loang, xác định được tàu HQ605 cạnh đảo Len Đao. Khi chúng tôi qua Gạc Ma tìm tàu HQ604 thì thấy phía Trung Quốc dựng một cái chòi nhỏ ở đó. Đến gần 12 giờ trưa ngày 15-5 thì có hai tàu Trung Quốc đến ngăn chúng tôi vào khu vực đảo Gạc Ma nên chúng tôi không xác định được khu vực tàu HQ604 bị chìm. Chúng tôi đoán tàu HQ604 thả neo ở phía tây nam Gạc Ma, khi bị bắn thì chìm rất sâu nên không thấy vết dầu loang”, ông Dân kể lại.

Trong số những đoàn khách đến thắp nhang cho các liệt sĩ ở tượng đài sáng 14-3 còn có chị Đỗ Thị Hà, vợ của liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh. Chị Hà cho biết từ khi có tượng đài, năm nào chị cũng đến đây thắp nhang cho chồng và các đồng đội của chồng.

Trung tá Nguyễn Đức Đệ, nguyên đảo phó đảo Sơn Ca, hiện đang làm bảo vệ chăm sóc cây ở tượng đài, cho biết hai hôm nay có rất nhiều đoàn và khách lẻ đến viếng thăm các liệt sĩ. Ông Đệ cho biết do xa xôi nên những thân nhân ở miền Bắc đến viếng rải rác quanh năm chứ không tập trung vào ngày kỷ niệm. Ngoài ra còn các đoàn khách Nga cũng thường xuyên đến đây, trung bình ngày một đoàn, có ngày đến bốn đoàn.

VĂN KỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên