12/01/2014 10:56 GMT+7

Người thân khóc ngất chờ nhận thi thể 4 sinh viên

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Sáng ngày 12-1, cha mẹ, bạn bè và người thân của 4 sinh viên tử vong trong vụ nổ thuốc pháo hôm 11-1 đến nhà tang lễ bệnh viện để chờ nhận xác. Nhiều phụ huynh khóc ngất.

Vụ 4 sinh viên thiệt mạng: chế thuốc nổ để đốt trong dịp Tết?

avJzZdzl.jpg
Một phụ huynh khóc ngất sau khi nhận mặt con em tại nhà xác bệnh viện An Bình - Ảnh: Đức Thanh.

Sáng ngày 12-1, cha mẹ, bạn bè và người thân của 4 sinh viên tử vong trong vụ cháy nhà trọ do nổ thuốc pháo xảy ra tại địa chỉ 342/29/5 Lý Thường Kiệt (P.14, Q.10) đã đến Nhà tang lễ của Bệnh viện An Bình (P.7, Q.5) để chờ nhận xác con em. Nhiều phụ huynh, người thân của 4 sinh viên đã khóc ngất khi vào nhà đại thể để nhận mặt các em.

Trung tá Phạm Văn Dự trưởng công an P.14, Q.10 (TP.HCM) cho biết ngay trong sáng cùng ngày lãnh đạo UBND Q.10 và UBND P.14 đã đến động viên thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho mỗi gia đình có con em tử vong 10 triệu đồng và 5 triệu đồng cho gia đình có con em bị thương trong vụ cháy nổ.

vbSrY5Ra.jpg
Nhiều người đau lòng chứng kiến xác sinh viên đầu tiên được đưa ra khỏi hiện trường chiều 11-1

Vụ cháy nổ xảy ra vào chiều ngày 11-1 làm 4 sinh viên của Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) tử vong và một sinh viên khác bị phỏng nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên