Tại gia đình, ông Thảo kể năm 1994, ông bắt đầu theo xe vào vùng đảo Phú Quốc (Kiên Giang) hành nghề câu mực. Năm 1997, sau khi cơn bão lớn hoành hành ở vùng đảo Phú Quốc, nhiều tàu thuyền trôi dạt lên thuyền qua vùng biển Campuchia. Từ đó, ông bị mất liên lạc với gia đình. Lúc này, bà Lê Thị Thơm vẫn oằn mình gánh nặng nuôi bốn con đang tuổi ăn, tuổi lớn và vò võ mong ngày có thông tin của chồng. Sau đó, ông Thảo tiếp tục theo thuyền làm nghề câu mực, câu cá thu... ở vùng biển Thái Lan. Đến năm 2011, một lần thuyền tấp vào bờ, ông bị chính quyền Thái Lan bắt và bỏ tù vì nhập cư bất hợp pháp. Sau hai năm ngồi tù, đến tháng 11-2013 gia đình ông Thảo mới nhận thông tin về việc ông còn sống và đang ở Thái Lan. Với sự trợ giúp của chính quyền, gia đình đã vào TP.HCM đón ông Thảo sáng 8-12.
Một ngư dân trở về sau 16 năm mất tích
TT - Trong hai ngày qua, người dân ở xã Bình Hải, Bình Sơn (Quảng Ngãi) xôn xao thông tin ông Tiêu Viết Thảo (54 tuổi, quê xã Bình Hải, chồng của bà Lê Thị Thơm) mất tích trở về sau 16 năm lưu lạc. Ông Võ Minh Quân - trưởng Công an xã Bình Hải - xác nhận: “Chúng tôi được thông báo việc ông Thảo còn sống và đang ở Thái Lan. Khi ông Thảo trở về địa phương, xã sẽ hỗ trợ làm lại giấy chứng minh nhân dân, viết tên vào sổ hộ khẩu cho gia đình. Chính quyền địa phương đang hoàn thành hồ sơ để gia đình ông Thảo được nhận trợ cấp”.
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận