30/09/2013 11:34 GMT+7

Trẻ em làng nổi đi học

Đ.VỊNH
Đ.VỊNH

TT - Làng nổi ở khóm Đông Thịnh 1 (P.Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang) có gần 400 hộ nghèo sống trên những chiếc ghe, bè nhỏ neo đậu giữa sông Hậu. Những đứa trẻ ở đây hằng ngày đi học đều tự bơi xuồng vào bờ rồi lội bộ đến trường.

ASK1fLyW.jpgPhóng to

Mùa lũ nước sông dâng tràn chảy xiết, khoảng cách từ làng nổi đến bờ dang rộng ra. Với chiếc xuồng bé tẹo, sợ xuồng chìm làm ướt quần áo, mỗi lần vượt sông cậu bé Nguyễn Văn Thanh (ảnh) cởi quần áo nhét vào cặp đựng sách vở cho... chắc ăn, đồng thời cầm theo trái banh nhựa để phòng thân.

Mời bạn đọc cùng tham gia và gửi ảnh về nhipdoiquaongkinh@tuoitre.com.vn

Đ.VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên