08/09/2013 04:45 GMT+7

Mỗi bằng cử nhân "bay" một mẫu đất

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TT- Đứa con trai út vừa nhận bằng đại học thứ hai cũng là lúc bốn mẫu vườn của ông Nguyễn Văn Lem (xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) bị bán đứt.

vnbzRcr4.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Văn Lem - Ảnh: Ngọc Tài

Quyết chí cho các con đi học nên lần lượt đất vườn nhà ông Lem phải cắt bán. Một đứa bước vào giảng đường là ông âm thầm đi bán một mẫu vườn. Đứa lớn ra trường, đứa nhỏ nối gót vào thì một mẫu vườn khác lại ra đi. Gần 20 năm ròng nuôi con học đại học, cao đẳng nhưng ông và vợ bảo nhau là không bao giờ than van trước mặt các con.

Hiện tại các con ông đều đã có công ăn việc làm ổn định. Con trai lớn Nguyễn Nhật Linh tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, con thứ Nguyễn Trần Đông Khánh tốt nghiệp Đại học Nha Trang, cô con gái duy nhất Nguyễn Thị Vân Mỹ tốt nghiệp Trường cao đẳng Bến Tre, con trai út Nguyễn Trần Anh Biển cầm trong tay hai văn bằng cử nhân của Trường đại học Hàng hải Việt Nam và Học viện Hàng không Việt Nam.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên