24/05/2013 08:09 GMT+7

Tưởng niệm "trái tim bất diệt" Bồ tát Thích Quảng Đức

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Sáng 23-5, tại tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức (quận 3, TP.HCM) đã diễn ra lễ tưởng niệm 50 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 - 2013), do ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN TP tổ chức.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Nguyễn Văn Đua, Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận cùng các vị lãnh đạo HĐND TP, Ủy ban MTTQ VN TP... tham dự lễ tưởng niệm.

yBu3Yjk4.jpgPhóng to
Chiều 23-5, ông Lê Thanh Hải (thứ ba từ trái sang) - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM - dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP đến tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức thắp hương tưởng niệm bồ tát dịp kỷ niệm 50 năm ngày bồ tát vị pháp thiêu thân - Ảnh: Minh Đức

Đọc lời tưởng niệm, hòa thượng Thích Trí Quảng - phó chủ tịch hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo VN, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN TP.HCM - ôn lại cuộc đời và hạnh nguyện của Bồ tát Thích Quảng Đức. “Ngài đã để lại cho dân tộc VN nói riêng và nhân loại nói chung một thông điệp thiêng liêng về giá trị và ý nghĩa của cuộc sống, đó là sự tôn trọng bình đẳng, đoàn kết hòa hợp và tự do hạnh phúc” - lời tưởng niệm nhấn mạnh.

Lời tưởng niệm đã nêu bật ý nghĩa đặc biệt của sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu vào ngày 11-6-1963 không chỉ vì việc đối xử bất công của chính quyền Ngô Đình Diệm về chính sách tôn giáo, mà nguyên nhân sâu xa chính là sự đày đọa và áp bức người dân Việt của bàn tay ngoại bang, nhằm thiết đặt việc bành trướng văn hóa và tôn giáo ngoại lai. Vì thế, cuộc đấu tranh do Phật giáo khởi xướng không chỉ mang tính tôn giáo mà động lực sâu xa là cuộc chiến tranh vệ quốc, giải phóng ách thống trị. Ảnh hưởng của cuộc đấu tranh này đã tác động rất lớn đến những hoạt động và thành quả của lực lượng Mặt trận giải phóng miền Nam VN sau này.

Tại buổi lễ, tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-1963) được công bố chi tiết, trong đó nêu rõ: cách đây khoảng 50 năm, vào ngày 20 tháng 4 Quý Mão (tức 11-6-1963), trong sự kiện diễn hành rước di ảnh các thánh tử đạo của trên 800 vị thượng tọa, đại đức, tăng ni và phật tử từ chùa Bửu Phật đến chùa Xá Lợi, khi đoàn diễn hành tiến đến ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mạng Tháng Tám, quận 3), Bồ tát Thích Quảng Đức từ trên xe bước xuống, tự tẩm xăng và tự châm lửa giữa hàng trăm tăng ni đang vây quanh chắp tay cầu nguyện. Nhục thân của bồ tát rước về quàn tại chùa Xá Lợi hơn một tuần lễ. Sau đó đưa vào hỏa thiêu suốt ngày trong lò thiêu đến 4.000oC, xương thịt cháy tiêu hết. Duy chỉ có trái tim của bồ tát vẫn còn nguyên, được thiêu lần thứ hai vẫn không cháy. Đó chính là “trái tim bất diệt”.

* Sáng cùng ngày, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP đến thăm, chúc mừng ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN TP dịp lễ Phật đản năm 2013. Ông Đua khẳng định hoạt động phật sự, đồng bào phật tử tiếp tục có những đóng góp hết sức quan trọng cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Trước đó, ông Đua cũng dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP đến thăm, chúc mừng hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo VN (văn phòng 2) dịp lễ Phật đản năm 2013.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên