“Vị trí tàu chìm cách bờ quá xa (gần 30km), dòng chảy quanh đảo Thổ Châu lại phức tạp, thủy triều lên - xuống khá mạnh nên việc tìm vớt thi thể ngư dân Hồ Văn Hiếu rất khó khăn. Bà con ngư dân và đồn biên phòng Thổ Châu vẫn đang nuôi hi vọng trong hôm nay là ngày thứ ba kể từ ngày xảy ra tai nạn, xác anh Hiếu sẽ nổi lên để đưa về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình” - ông Nghiệm nói.
Ông Nghiệm cho biết thêm ngay sau khi xảy ra tai nạn, UBND xã đã cùng các ban ngành, đoàn thể, đồn biên phòng và hải quân Thổ Châu đến thăm hỏi, động viên vợ chồng ông Hồ Văn Mén (quê ở Bình Định) để giúp vơi bớt nỗi đau mất mát cùng lúc mất hai con trai ruột là Hồ Văn Hiếu và Hồ Văn Thảo. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng xuất ngân sách hỗ trợ một phần chi phí tang lễ đưa anh Hồ Văn Thảo về an táng tại quê nhà.
Theo ông Nghiệm, gia đình ông Mén là một trong số hàng chục gia đình ngư dân từ các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên… ra đảo Thổ Châu đánh lưới đèn bắt cá, mực, ghẹ theo mùa từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm. Hết mùa đánh bắt ở Thổ Châu họ lại di dời sang vùng biển khác.
Phần lớn những gia đình ngư dân này có cuộc sống khá bấp bênh, con cái hầu hết chịu thất học vì phải theo cha mẹ đi biển kiếm sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận