03/02/2013 21:30 GMT+7

Mong bà con trong và ngoài nước phát huy đại đoàn kết

HƯƠNG GIANG
HƯƠNG GIANG

TTO - “Tôi xin gửi đến toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài tình cảm thắm thiết, thân thương và lời chúc mừng năm mới của Đảng, Nhà nước và gần 90 triệu đồng bào trong nước”.

Đó là lời phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại chương trình Xuân quê hương 2013 do Ủy ban nhà nước về người VN ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức tối 3-2.

7zTDJfBQ.jpg
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thả chim phóng sinh tại đền Ngọc Sơn trên hồ Hoàn Kiếm. Đây là một hoạt động trong lễ tiễn ông Táo về trời, một phong tục cổ của người Việt - Ảnh: Việt Dũng

Với chủ đề Rạng ngời đất Tổ, chương trình năm nay được thực hiện ngay khu vực tượng đài Lý Thái Tổ sát bờ hồ Hoàn Kiếm.

Chủ tịch nước cùng phu nhân, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Lam cùng khoảng 100 kiều bào tiêu biểu đã tham dự chương trình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc…, Chủ tịch nước chào mừng bà con kiều bào về chung đón tết cổ truyền của dân tộc.

Chủ tịch nước cũng ghi nhận dù đối mặt muôn vàn thử thách nhưng với truyền thống cần cù lao động, chịu thương chịu khó, bà con ta vẫn đang có cuộc sống ngày càng ổn định, góp phần rạng danh dân tộc VN, luôn hướng về quê hương, cội nguồn. Bà con kiều bào cũng đang đóng góp tích cực vào việc phát triển khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa, xã hội…và phát huy tinh thần đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ chiến sĩ ở nơi biên giới hải đảo, giúp đỡ người khó khăn…

“Truyền thống lá lành đùm lá rách đã khắc vào tâm khảm” - Chủ tịch nước nói, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân trong nước luôn tâm niệm người VN là bộ phận không thể tách rời của bộ phận các dân tộc VN, do đó công tác Việt kiều luôn được Đảng quan tâm chỉ đạo, các cấp các ngành chú trọng triển khai thực hiện.

Hướng về năm mới Quý Tỵ, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thân quật cường, bà con sẽ đoàn kết, phát huy lòng yêu nước, vượt qua mọi thử thách.

Ông Lê Văn Duyên, 83 tuổi, Việt kiều Mỹ, cho hay ông ra nước ngoài đã lâu năm và nay đã có 4 chắt nhưng năm nào không về VN ăn tết, đại gia đình bên Mỹ đều quây quần và thưởng tết theo đúng phong cách cổ truyền, đầy đủ bánh chưng, bàn thờ… “Tôi xa quê nhưng không bao giờ xa Tổ quốc, xa tổ tiên. Người VN dù ở đâu cũng hướng về cội nguồn, dân tộc” - ông nói với Tuổi Trẻ Online.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước đã cùng bà con kiều bào thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời ở hồ Hoàn Kiếm từ điểm đền Ngọc Sơn.

Trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương, bà con kiều bào tiêu biểu đã gặp gỡ đại diện Mặt trận Tổ quốc, thăm lăng Bác, giao lưu tại Đài Tiếng nói VN…

HƯƠNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên