>> Hủy toàn bộ chuyến bay đến Phú Bài vì “bò tót"
>> "Bò tót" húc, một người chết, cả làng lo lắng
| Xem video |
Theo giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài Đỗ Chí Thành, con vật được bắn thuốc gây mê vào khoảng sau 12g trưa. Vì con vật quá mạnh cho nên phải mất nhiều lần chích thuốc gây mê mới chính thức khống chế được và đưa lên xe tải di chuyển lên trại nuôi voi thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy để tiếp tục chăm sóc và tìm cách thả về rừng.
Lúc 17g50, sau khi đưa con vật về nơi chăm sóc tạm thời, ông Nguyễn Viết Hoạch, phó giám đốc Sở NN&PTNT kiêm chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế cho biết tình hình sức khỏe của con vật khi bắt được rất xấu.
19g ngày cùng ngày, nguồn tin từ Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Thừa Thiên Huế cho biết, con vật đã chết.
THÁI LỘC - TIẾN LONG
Buồn cho con vật khỏe mạnh đến vậy mà lại chết. Tôi không phải chuyên gia về động vật nhưng đọc đoạn "Vì con vật quá mạnh cho nên phải mất nhiều lần chích thuốc gây mê", thấy không ổn. Thuốc gì cũng cần có thời gian phát huy tác dụng chứ cứ phải hiệu quả ngay lập tức được đâu. Chưa nói đến lượng thuốc chích cho 1 lần, chỉ thấy chích nhiều lần là cũng đủ "giết" con vật khi thuốc có tác dụng. 1-2 mũi chích đầu là "thuốc mê", đến mấy lượt chích sau thành "thuốc tử". Tội nghiệp con bò.
Năng lực chuyên môn yếu. "Vì con vật quá mạnh cho nên phải mất nhiều lần chích thuốc gây mê mới chính thức khống chế được", vậy mà cũng nói được, gây mê mà không tính toán liều lượng, thời gian gây mê.... Kiểu này không chết cũng lạ. Đề nghị cần xem lại năng lực của các chuyên gia này. Tội nghiệp con bò tót, nó rất đẹp!
Không thể tin được các chuyên gia động vật hoang dã mà lại vậy. Làm việc như thế thì đừng mong lập dự án bảo tồn này bảo tồn nọ.
Không hiểu các chuyên gia về động vật hoang dã này có xem qua chương trình động vật hoang dã trên National Geographic hay Animal Planet chưa. Tôi thấy trên đó khi gây mê cho các động vật lớn như voi, tê giác họ đều tính rất kỹ liều thuốc và theo dõi rất sát sao tình trạng của con vật và luôn kèm theo thuốc giải. Các vị nhà mình chắc thấy bắn 1, 2 liều chưa thấy ngấm thuốc nên mới bơm thuốc vô tội vạ dẫn đến cái chết đáng tiếc như vậy. Một sinh vật đẹp như vậy mà chết vì một lý do rất lãng xẹt. Đề nghị lần sau nên thuê các chuyên gia quốc tế thực hiện.
Thật là buồn khi kịch bản cũ lại tái lập. Những loài động vật hoang dã quý hiếm lại bị sát hại một cách vô tình hay cố ý như vậy. Nếu cứ tình trạng như thế này không lâu nữa chẳng còn loài động vật hoang dã nào trong sách đỏ tồn tại ở nước ta nữa.
Xin chia buồn. Các cơ quan chức năng kém cỏi. Chuyên gia bắn thuốc mê thế nào mà để bò tót chết? Cần phải truy cứu trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân.
Cần phải làm rõ nguyên nhân, kiểm tra xem trình độ của các nhân viên thế nào mà để một con vật khỏe như vậy chết được! Không hiểu nổi.
Nếu biết trước sau gì bò cũng chết thì kêu mấy anh bộ đội địa phương bắn bò cho rồi. Tốn vài viên đạn, mỗi viên mười mấy ngàn thôi. Khỏi phải vời "những chuyên gia về động vật hoang dã" từ TP.HCM ra tận Huế, chi phí đi lại, thuốc men... có thể lên đến chục triệu để rồi bò cũng... chết!
Với tư cách một bác sĩ tôi nói rằng: Con bò chết vì liều thuốc mê quá cao. Có nghĩa là chết vì những người không có kinh nghiệm chuyên môn. Cần truy cứu trách nhiệm chuyện này.
Động vật hoang dã không chỉ mất đi dần bởi thợ săn, tàn phá rừng mà còn bởi những người có trách nhiệm cứu hộ động vật hoang dã như trên. Các chuyên gia thú y không có năng lực tính lượng thuốc mê bao nhiêu đủ để khống chế con vật mà không hại đến sức khỏe của nó???
Rõ ràng cần phải có đánh giá đầy đủ, rút kinh nghiệm, trách trường hợp đáng tiếc về sau.
Tội nghiêp con bò khoẻ và đẹp như trong tranh vẽ, số phận của nó đã được quyết định rồi. Còn sống thì thả về rừng uổng lắm!
Một con bò to khỏe là thế mà được chăm sóc đặc biệt là chết.
Một con cá tra nặng tới 86 kg cũng chết khi được chăm sóc đặc biệt.
Thật đáng ngưỡng mộ!
Thật thương cho chú bó tót, rất đẹp và quý hiếm, do việc thực hiện bắt bò quá thiếu chuyên nghiệp nên chú bò đã chết, xem lại trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, xem lại việc bắt bò từ tất cả các khâu, nhất là truy sát, quần thảo làm chú bò sợ...