04/04/2012 17:20 GMT+7

Cảnh sát biển cứu 11 ngư dân trôi dạt

TẤN VŨ
TẤN VŨ

TTO - Sau hơn 55 giờ vượt sóng gió, chiều 4-4, tại sở chỉ huy Vùng 2 cảnh sát biển (Quảng Nam), tàu cảnh sát biển CSB 9002 đã lai dắt tàu đánh cá QNg 90046 (Quảng Ngãi) cùng 11 ngư dân về đến bờ an toàn.

V1bZE7uO.jpgPhóng to
Tàu cảnh sát biển lai dắt tàu cá cập cảng Vùng 2 cảnh sát biển tại Núi Thành, Quảng Nam - Ảnh: Tấn Vũ
Xem video do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Sau khi được y tế của cảnh sát biển chăm sóc, sức khỏe 11 ngư dân đều ổn định.

Trước đó, vào 11g ngày 31-3, sở chỉ huy Vùng 2 cảnh sát biển nhận được điện của Cục Cảnh sát biển Việt Nam về việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn hai tàu đánh cá QNg 90046 và QNg 90252 của Quảng Ngãi bị nạn, hỏng máy, trôi dạt trên biển Đông từ ngày 26-3, cách đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) hơn 100 hải lý về phía đông bắc.

Tàu CSB 9002 của sở chỉ huy Vùng 2 cảnh sát biển nhanh chóng xuất phát lúc 12g trưa cùng ngày.

Sau hơn 45 giờ hành trình trên biển trong điều kiện sóng gió cấp 6 - 7, lúc 6g45 sáng 2-4, tàu CSB 9002 đã liên lạc với tàu QNg 90046 và đến 8g45 thì tiếp cận được tàu này tại vị trí cách đất liền (Quảng Nam) gần 350 hải lý về phía đông bắc.

1VSCotOF.jpgPhóng to
Tàu cảnh sát biển kẹp tàu cá ngư dân gặp nạn cập cảng - Ảnh: Tấn Vũ

Tàu QNg 90046 có 11 thuyền viên do ông Phan Văn Mạc (quê ở Bình Phước, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng.

Tuy không có ai bị thương nhưng sức khỏe của mọi người đều yếu, tinh thần hoảng loạn do phải nhiều ngày vật lộn với sóng gió và thiếu thốn trên biển.

Sau khi tiếp cận, tàu CSB 9002 đã nhanh chóng tiếp tế nước ngọt, lương thực, thực phẩm, thuốc quân y, động viên và triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an toàn cho tàu bị nạn.

LySceUIE.jpgPhóng to
Lấy vội chiếc mũ cảnh sát biển che cho đứa con 3 tháng tuổi đang ngủ vùi, chị Võ Thị Son đứng đợi chồng trên cảng - Ảnh: Tấn Vũ
0ghIsenv.jpgPhóng to
Các chiến sĩ cảnh sát biển Vùng 2 hân hoan chào đón ngư dân và chiến sĩ trở về an toàn - Ảnh: Tấn Vũ

Ngay sau khi tàu cập cảng, lãnh đạo Vùng 2 cảnh sát biển đã tổ chức đón các ngư dân. Nhiều người nhà của các nạn nhân cũng đã vượt gần 100km để đến quân cảng nhìn mặt người thân vừa thoát chết trở về.

TẤN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên